Cô giáo làm thơ chống dịch

Với chính những cảm xúc chân thật của bản thân khi chứng kiến những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu tham gia PCDB, chị Võ Huỳnh Như Thuyên, giảng viên khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị Bình Dương, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ Bình Dương đã gửi gắm những tâm tư, tình cảm, những lời động viên của mình qua những bài thơ ý nghĩa gửi đến lực lượng tuyến đầu cũng như những lời nhắn gửi đến tất cả mọi người hãy cùng chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Chị Thuyên trao những suất ăn đến Phường đoàn Hòa Lợi, TX.Bến Cát để động viên, tiếp sức lực lượng tuyến đầu

Cái tên Võ Huỳnh Như Thuyên hẳn không phải quá xa lạ bởi chị là chủ nhân của nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, như: Giải 3 cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương do Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức; giải nhì cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2020) do Công an tỉnh tổ chức; giải nhất cuộc thi “Nhớ lời Bác dạy” do Đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức...

Nói đến chuyện làm thơ thì hầu như đó là một món ăn tinh thần trong cuộc sống của chị Thuyên, khi nhìn bất cứ sự việc, hình ảnh nào có cảm xúc chị Thuyên có thể “xuất khẩu thành thơ”. Đặc biệt, từ đầu mùa dịch bệnh đến nay, với những cảm xúc dâng trào khi chứng kiến tình hình dịch bệnh tại quê hương mình, chị Thuyên đã sáng tác trên dưới 20 bài thơ đủ các thể loại. Chị khiêm tốn nói: “Tôi chỉ làm thơ con cóc ấy mà”. Nói thế nhưng những bài thơ do chị sáng tác chính là những tâm tư, tình cảm chân thật nhất của chị về những cảm nhận, chia sẻ và biết ơn các “chiến binh dũng cảm đang ngày đêm chống dịch”. Có thể điểm qua một số tác phẩm của chị đã viết và được đăng tải trên các trang mạng xã hội của Tuổi trẻ Bình Dương, như: Những chuyến xe oai hùng, Những anh hùng thầm lặng, Niềm tin vào ngày mai, Gửi mẹ, Tôi chọn lạc quan, Niềm tin chiến thắng, Mẹ gửi con gái, Những “đám mây xanh” kiên cường, Những chiến binh xanh…

Mỗi bài thơ là một câu chuyện, một hình ảnh của những chiến sĩ ngày đêm dãi nắng, dầm mưa nơi tuyến đầu PCDB. Đơn cử như khi chứng kiến hình ảnh các chiến sĩ vẫn quyết bám chốt trong trời mưa dông lớn, chị đã viết: “Mong trời đừng mưa nữa/ Bạn mình đang bị thương/ Mưa cứ hoài tầm tã/ Bạn vẫn chốt ngoài đường!/ Trong bộ bảo hộ xanh/ Trái tim cũng mong manh/ Cũng thương cha, nhớ mẹ/ Cầu mong họ an lành” (Những đám mây xanh kiên cường).

Hay cảm thông được nỗi nhớ nhà của các chiến sĩ cũng như nỗi mong nhớ con của người thân các chiến sĩ nơi tuyến đầu đã nhiều ngày chưa được về thăm nhà, chị đã viết: “Gần về chưa con, mẹ trông/ Giữ gìn sức khỏe, vững lòng nghe chưa!/ Đôi lời nhắn vội giữa mưa/ Hậu phương mẹ gửi, vẫn chưa trả lời/ Chúng con xung trận khắp nơi/ Bao nhiêu nguy hiểm chẳng hề chùn chân/ Khó khăn, vất vả vạn lần/ Đồng tâm, hợp sức, đỡ đần cho nhau/ Thử thách này có là bao/ Chỉ mong dịch bệnh được mau đẩy lùi” (Gửi mẹ). Chị cũng gửi gắm tinh thần lạc quan đến với tất cả mọi người, tin tưởng đại dịch sẽ sớm được đẩy lùi trong thời gian sớm nhất: “Bình Dương mình, vốn đã đẹp thế mà/ Luôn sẻ chia, đồng tâm và hiệp lực /Mặt trận này chỉ cần mình chung sức/ Ngày yên bình sẽ trở lại mau thôi!” (Mẹ gửi con gái).

Chị Thuyên chia sẻ: “Khi chứng kiến tình hình dịch bệnh ở Bình Dương diễn biến phức tạp, lực lượng tuyến đầu đã chịu nhiều vất vả ròng rã suốt nhiều tháng qua, bằng nhiệt huyết, tâm tư cùng vốn từ sẵn có khi bắt gặp một bức ảnh hay câu nói hay nào đó về PCDB, khi nuôi đủ cảm xúc thì chỉ cần 5 đến 10 phút sẽ cho ra đời một bài thơ. Qua mỗi bài thơ mình sáng tác, chị Thuyên muốn gửi lời động viên đến các y, bác sĩ; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các bạn tình nguyện viên… mong họ có thật nhiều sức khỏe, nghị lực, tinh thần để vượt qua khó khăn trước mắt, quyết tâm đánh bại giặc Covid-19.

Được biết năng khiếu thơ văn trong chị có từ rất sớm, ngay từ những khi ngồi trên ghế nhà trường, chị đã là thành viên Câu lạc bộ Văn học của trường THPT Bình Phú (TP.Thủ Dầu Một). Không chỉ sáng tác thơ tuyên truyền, cổ vũ PCDB, chị Thuyên cùng gia đình đã tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu bằng những việc làm ý nghĩa, như nấu những suất thức ăn, nước uống, với hàng trăm suất bún xào, gỏi cuốn, hàng trăm ly chè, trà sữa, bánh nước giải khát các loại… Đặc biệt, tinh thần chống dịch của chị đã lan tỏa đến con gái của mình, cách đây không lâu, em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, học sinh trường Tiểu học Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) đã quyết định đập ống heo đất để lấy toàn bộ số tiền làm tai giả (dụng cụ hỗ trợ giúp lực lượng tuyến đầu giảm cảm giác đau tai khi đeo khẩu trang quá lâu). Tính đến nay, mẹ con chị Thuyên đã tự tay làm được hơn 2.000 chiếc tai giả để tặng lực lượng tuyến đầu…

VƯƠNG PHẠM

Nguồn Bình Dương: http://baobinhduong.vn/co-giao-lam-tho-chong-dich-a254849.html