Cô giáo mầm non vinh dự tham gia diễu hành dịp Quốc khánh

Cô giáo Lê Thị Thẩm là một trong những 'bóng hồng' Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Cô giáo Lê Thị Thẩm - giáo viên Trường mầm non Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Cô giáo Lê Thị Thẩm - giáo viên Trường mầm non Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Muốn cống hiến sức nhỏ

Vốn là cô giáo trẻ nhiệt huyết cống hiến với nghề, khi nghe tin thông báo tuyển nữ dân quân tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cô giáo Lê Thị Thẩm - giáo viên Trường mầm non Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã đăng ký tham gia tuyển chọn.

Sau những vòng kiểm duyệt, đầu tháng 5 có kết quả, cô Thẩm nhận được thông báo mình được chọn. “Cảm xúc lúc đó vỡ òa, hạnh phúc vô cùng. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi mà của cả gia đình, là cơ hội bản thân được góp một phần sức nhỏ bé của mình tham gia vào đại lễ trọng đại của đất nước”, cô Thẩm chia sẻ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cô Thẩm đã thông báo tin vui với gia đình, nhà trường, chủ động sắp xếp công việc, hoàn thành sớm mọi nhiệm vụ ở trường và những việc riêng khác để ra Hà Nội huấn luyện chuẩn.

Cô Thẩm trải lòng, khi nhận nhiệm vụ tôi hiểu sẽ vất vả, phải xa gia đình và các con trong một thời gian dài, nhưng ai cũng động viên rằng đây là cơ hội hiếm có, mình phải cố gắng hết mình để xứng đáng với sự lựa chọn của tập thể.

 Cô Lê Thị Thẩm (ngoài cùng bên phải) trong Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Ảnh NVCC.

Cô Lê Thị Thẩm (ngoài cùng bên phải) trong Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Ảnh NVCC.

Thế nhưng, phía sau niềm tự hào ấy là nhiều hi sinh thầm lặng. Gần bốn tháng nay, cô chưa được gặp hai con cũng như gia đình của mình. Có những lúc nhớ con, cô chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại, nghe tiếng con cười, con nói để vơi bớt nỗi nhớ.

“Mỗi lần gọi về thấy tôi rưng rưng nước mắt, chồng, gia đình lại động viên, an ủi như tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cũng nhờ sự động viên đó giúp tôi ý thức, trách nhiệm hơn”, cô Thẩm tâm sự.

Nỗ lực để xứng đáng với hi sinh của cha ông đi trước

Những ngày đầu tập luyện là quãng thời gian đầy thử thách đối với cô Thẩm và nhiều đồng đội khác. Bởi cô không nằm trong khối thường xuyên được huấn luyện, khối lượng bài tập lớn, cường độ cao đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, có thời điểm nắng gần 40 độ .

Cô Thẩm tâm sự: “Quá trình huấn luyện rất nghiêm khắc, yêu cầu động tác phải chuẩn xác từng chi tiết. Khi mới tập, chỉ riêng động tác đánh mặt, ke tay cầm súng đi đều thôi cũng đã khiến tôi đau mỏi khớp, vai, gáy, thân thể rã rời sau ngày tập.

Tuy nhiên những vất vả đó chưa thấm là gì so với cha ông ta đã dùng xương, máu để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay. Tôi càng ý thức và trách nhiệm của mình khi nhận nhiệm vụ tham gia huấn luyện, phải cố gắng, nỗ lực hết sức mình”.

 Cô Thẩm sau giờ huấn luyện. Ảnh NVCC.

Cô Thẩm sau giờ huấn luyện. Ảnh NVCC.

Mỗi ngày, cô Thẩm cùng đồng đội phải tập luyện nhiều giờ liền trên thao trường, dưới nắng nóng gay gắt. Có lúc mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân tay rã rời, nhưng khi tham gia hợp luyện, tổng hợp luyện và sơ duyệt nghe tiếng hô hào cổ vũ từ những người xung quanh như tiếp thêm sức mạnh. Bên cạnh đó, điều khiến cô vững tâm hơn cả là sự động viên liên tục từ gia đình và đồng nghiệp.

“Tôi luôn nghĩ rằng, khi đã được chọn, mình không thể để mọi người thất vọng. Niềm vinh dự này càng thôi thúc tôi phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,” cô Thẩm chia sẻ với ánh mắt kiên định.

Với cô Thẩm, diễu hành không chỉ là một hoạt động mang tính biểu tượng mà còn là trải nghiệm để đời, để lại nhiều bài học quý giá về tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và trên hết là niềm tự hào về đất nước, dân tộc.

Tham gia vào hàng ngũ lực lượng diễu hành kỷ niệm, cô muốn gửi gắm đến học trò, đồng nghiệp và thế hệ trẻ thông điệp hãy sống, học tập và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết của mình, tự hào và thể hiện hết mình vì một Tổ quốc hùng cường, vinh quang.

“Được đi dưới lá cờ đỏ sao vàng, hòa vào hàng ngũ trang nghiêm, trong tiếng cổ vũ của đồng bào, tôi cảm nhận rõ ràng trách nhiệm và niềm tự hào của một công dân Việt Nam. Đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, không ngừng phấn đấu trong công việc cũng như cuộc sống”, cô khẳng định.

Bà Hoàng Thị Khiêm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Cô Thẩm là một đảng viên trẻ có trách nhiệm cao, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngại gian khó. Khi cô đăng ký tham gia sơ tuyển cho đến khi chính thức được chọn vào tham gia kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, nhà trường luôn tạo điều kiện để cô thực hiện tốt nhiệm vụ. Chúng tôi vô cùng tự hào khi có đồng nghiệp được tham gia vào đại lễ lớn của đất nước, luôn chúc cô Thẩm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

“Điều khiến tôi xúc động là sự ủng hộ, động viên nhiệt tình từ người thân, đồng nghiệp. Mọi người khích lệ tôi tham gia, coi đây là niềm tự hào không chỉ cho bản thân cô mà còn cho cả gia đình. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu trường, đồng nghiệp động viên cũng tạo điều kiện để tôi thuận lợi tham gia huấn luyện”, cô Thẩm chia sẻ.

Ngô Chuyên- Ánh Đạt

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-mam-non-vinh-du-tham-gia-dieu-hanh-dip-quoc-khanh-post746050.html