Cô giáo trẻ mắc bạo bệnh, khát khao được quay lại bục giảng

Chúng tôi đến thăm chị Lê Thị Nguyên Thảo, 37 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Xuân Trường (xã Xuân Lộc) trong một buổi chiều mưa tầm tã. Do bệnh nặng, cơ thể suy kiệt, chị Nguyên Thảo không thể đi lại được, chỉ nằm một chỗ nên việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải nhờ người nhà hỗ trợ.

Bé Lê Bảo Hạo Nhiên bóp tay, động viên mẹ là cô giáo Lê Thị Nguyên Thảo, mong mẹ mau khỏi bệnh. Ảnh: Hạnh Dung

Bé Lê Bảo Hạo Nhiên bóp tay, động viên mẹ là cô giáo Lê Thị Nguyên Thảo, mong mẹ mau khỏi bệnh. Ảnh: Hạnh Dung

Mỗi khi chị nghĩ về trường lớp, nhớ học trò, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má...

Tai ương bất ngờ

Chị Nguyên Thảo sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em. Để nuôi 5 con ăn học, cha mẹ chị phải làm đủ nghề, trong đó có nghề làm chả lụa. Khi còn nhỏ, chị thường dậy sớm phụ mẹ giã thịt, gói chả, nấu chả rồi đem ra chợ bán. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng mọi người trong gia đình yêu thương, đùm bọc nhau.

Tai ương ập đến khi chị Nguyên Thảo đang học lớp 7, cha chị bất ngờ bị tai biến mạch máu não, phải nằm liệt một chỗ. Một mình mẹ chị - bà Trần Thị Quỳnh Liên, như con thoi chạy ngược, chạy xuôi lo cho chồng nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), vừa lo cho đàn con thơ ở nhà. Bao nhiêu tiền của dành dụm được, bà Liên dốc hết để chữa trị cho chồng.

“Chiến đấu” với bệnh tật được 3 năm thì cha của chị Nguyên Thảo qua đời. Thương mẹ, các chị em của chị Nguyên Thảo cố gắng học hành và đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Trớ trêu thay, khi các con vừa trưởng thành, bà Liên phát hiện bệnh suy thận giai đoạn 3, suy gan, viêm đa khớp, có những thời điểm bụng trướng to, tay chân không cử động được.

Về phần mình, tháng 3-2025, chị Nguyên Thảo bỗng dưng thấy đau quặn lưng, đi khám ở một số bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị bị thận ứ nước mức độ 2 và chỉ định đặt ống JJ niệu quản. Sau 15 ngày nằm viện, chị về tiếp tục đi dạy tại trường, nhưng khi lên đến lầu 3, chị bị nôn ói, người mệt lả, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh). Từ đó, sức khỏe của chị suy yếu dần, liên tục phải nhập viện cấp cứu, cân nặng cũng tụt mạnh từ 45kg xuống còn 37kg.

Ngày 11-6, bác sĩ thông báo kết quả sinh thiết cho thấy chị Nguyên Thảo bị ung thư dạ dày đã xâm lấn và di căn vào ổ bụng, cùng với đó là hẹp 2 niệu quản, nhiễm khuẩn niệu, suy dinh dưỡng nặng. Đất trời như sụp xuống dưới chân chị, bởi sức khỏe ngày càng suy kiệt, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, người cháu ruột sống cùng nhà cũng đang thực hiện ca mổ tim điều trị tim bẩm sinh tốn hơn 130 triệu đồng.

Cuối tháng 6-2025, chị Nguyên Thảo lại tiếp tục đau bụng vùng thượng vị, tiểu gắt buốt nên nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, phương pháp điều trị phù hợp nhất hiện nay đối với chị là hóa trị, nhưng thể trạng chị yếu, sức khỏe không đảm bảo để vào hóa chất. Hơn nữa, số tiền để thực hiện các đợt hóa trị rất lớn so với điều kiện của gia đình chị.

Mong có một phép màu

Chỉ vài tháng kể từ khi có dấu hiệu bệnh, cô giáo Nguyên Thảo đã trở thành một con người khác. Da chị xanh xao, vàng vọt, mắt vàng do khối u chèn vào mật làm men gan tăng cao. Có những ngày quá yếu, chị không thể nói chuyện được, chỉ gật đầu, lắc đầu, lắc tay. Càng về đêm, những cơn đau quằn quại hành hạ chị với tần suất ngày càng dày đặc. Bụng trướng to do có nhiều khối u trong ổ bụng không thể mổ, cứ vài phút cơn đau lại nhói một lần. Để dịu bớt cơn đau, chị phải liên tục sử dụng máy sấy tóc để sấy khắp bụng.

Thấy mẹ nhăn mặt vì đau đớn, bé Lê Bảo Hạo Nhiên (4 tuổi, con gái chị Nguyên Thảo) chạy đến ngồi bên cạnh rồi bóp tay cho mẹ. Nhìn mẹ với đôi mắt hồn nhiên, Hạo Nhiên thủ thỉ: “Con ước mẹ mau khỏi bệnh để chơi đùa cùng con. Sau này lớn, con sẽ kiếm tiền để nuôi mẹ”. Nghe con trai nói, chị nở nụ cười, xoa đầu và hôn lên má con.

Chị Nguyên Thảo chia sẻ, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên ngay từ khi cấn bầu bé Hạo Nhiên, chị đã ly hôn chồng. Từ đó đến nay, một mình chị nuôi dạy con, nhờ cậy sống ở nhà mẹ ruột. Điều chị cảm thấy day dứt nhất là nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì con trai còn quá nhỏ.

Chị Nguyên Thảo có một khát khao cháy bỏng, đó là có thể khỏe lại để được đến trường, được tiếp tục làm bạn với trang giáo án mỗi đêm và chỉ dạy cho học trò những kiến thức về lịch sử, địa lý. Những lúc nỗi nhớ trường lớp trào dâng, chị xem lại những hình ảnh của trường, của đồng nghiệp, học trò, xem lại những giấy khen đạt thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh viết chữ đẹp mỗi cuối năm để lấy đó là động lực sống.

Chia sẻ về cô giáo Lê Thị Nguyên Thảo, thầy Nguyễn Huy Đông, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Trường, cho biết chị Nguyên Thảo là người hiền lành, chịu khó trong công việc, luôn vui vẻ, đoàn kết với đồng nghiệp, năng lực chuyên môn tốt. Chị cũng là giáo viên bồi dưỡng học sinh tham gia thi vở sạch chữ đẹp của trường và có nhiều học sinh đoạt giải trong các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh. Ngay sau khi biết chị Nguyên Thảo mang bạo bệnh, các thầy, cô giáo trong trường đã quyên góp hỗ trợ nhưng vẫn chưa đủ để chị có thể thực hiện các liệu trình hóa trị.

Bà Trần Thị Quỳnh Liên cho biết, tổng chi phí điều trị cho chị Nguyên Thảo từ khi khởi phát bệnh đến nay là hơn 110 triệu đồng. Do gia đình không có điều kiện để trả chi phí hóa trị (mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng) nên chị đang điều trị thuốc Nam.

“Nhìn con ngày một yếu, người làm mẹ như tôi không sao kìm được nước mắt. Tôi mong có phép màu nào đó để con tôi được sống khỏe, được tiếp tục theo đuổi ước mơ mà con hằng mong muốn” - bà Liên tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ cô giáo Nguyên Thảo xin gửi về số tài khoản 5902215003218 (Agribank), chủ tài khoản Lê Thị Nguyên Thảo. Số điện thoại liên hệ: 038 2438757. Địa chỉ nhà: số 30/14, đường số 2, khu 3, thị trấn Gia Ray (cũ), nay là xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202507/co-giao-tre-mac-bao-benh-khat-khao-duoc-quay-lai-buc-giang-a6124b1/