Cô hiệu trưởng gửi tâm thư đến sĩ tử lớp 12
Các em lớn khôn từng ngày trong dáng mẹ ngày một hao gầy, những nếp nhăn hằn sâu trên trán cha và cả những sợi bạc trên mái tóc thầy cô.

Học sinh lớp 1 Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh NVCC.
Đó là tâm sự của cô Trần Thị Bích Hợp – Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội).
Dưới đây, Báo Giáo dục và Thời đại trích thư cô Hợp gửi đến học trò lớp 12 của Trường THPT Đống Đa chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Các thầy giáo cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh kính mến!
Các em yêu thương!
Trong thời khắc đầy xúc cảm ngay lúc này, đứng trước các em, lòng cô thật khó diễn tả. Vui có, tự hào có nhưng cũng bâng khuâng, lưu luyến vô cùng, cô có mấy lời tâm sự với các em học sinh yêu thương của cô.
Ba năm chúng ta gắn bó trôi qua nhanh thật phải không các em? Mới ngày nào các em còn bỡ ngỡ trong bộ đồng phục tinh khôi, còn e dè khi bước qua cánh cổng trường mà giờ đây đã là những chàng trai, cô gái trưởng thành, sắp bước vào một chặng đường mới của cuộc đời mình.
Cô biết trong thời gian qua không phải lúc nào cũng dễ dàng với chúng ta. Đã có những giọt nước mắt rơi, những lần thất vọng cả những lần muốn bỏ cuộc. Nhưng chính những điều đó, khoảnh khắc ấy đã làm nên các em của hôm nay – mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và sẵn sàng đối diện với thử thách.
Các em thân mến! Hành trình phía trước sẽ không chỉ có nắng ấm, mà chắc chắn sẽ có những cơn mưa bất chợt; không phải chỉ có hoa hồng mà sẽ còn cả chông gai. Nhưng cô tin, các em – những học sinh của Trường THPT Đống Đa – sẽ đủ bản lĩnh, tự tin và nghị lực để vượt qua những khó khăn phía trước. Các em đừng ngại sai, đừng sợ ngã, vì ai cũng cần vấp ngã để trưởng thành; hãy dám ước mơ, dám thử sức, và dám sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình, các em nhé!
Ngày hôm nay, cô muốn các em hãy thật tự hào về hành trình 12 năm đã đi qua, hãy biết ơn thầy cô, cha mẹ – những người âm thầm dõi theo và đồng hành cùng các em suốt quãng đường ấy. Dù mai này, mỗi người một ngả, cô mong các em luôn giữ trong tim hình ảnh của mái trường, của thầy cô, bạn bè, của một thời áo trắng hồn nhiên, trong trẻo.
Các em hãy luôn ghi nhớ rằng thành công và sự trưởng thành của ngày hôm nay là thành quả của những tháng ngày không mệt mỏi của chính các em. Nhưng không chỉ thế, nó còn được làm nên bởi biết bao công sức, sự hy sinh của bố mẹ, thầy cô.
Các em lớn khôn từng ngày trong dáng mẹ ngày một hao gầy, trong những nếp nhăn ngày càng hằn sâu trên trán cha và cả những sợi bạc trên mái tóc thầy cô.
Trước mắt các em là kỳ thi đầy cam go, thử thách. Kết quả 12 năm đèn sách sẽ được đánh giá và ghi nhận trong kỳ thi này, hãy chuẩn bị kiến thức thật tốt, tâm thế và nghị lực vững vàng để chinh phục từng bài thi. Trước ngày thi, nhớ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, khi đi thi nhớ đi đúng giờ, làm bài hết khả năng, thực hiện đúng nội quy, xứng danh là học sinh Đống Đa. Dù kết quả ra sao, chỉ cần các em nỗ lực hết mình, thì các em đã là người chiến thắng rồi. Mai này, hãy tiếp tục phấn đấu và tỏa sáng, vì tình yêu và lòng biết ơn những người đã sinh thành, dưỡng dục, vì danh dự và tương lai của chính mình.
Ngày hôm nay các em tự hào về mái trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em Trong giây khắc này, tôi xin được chân thành cảm ơn những đồng nghiệp của tôi, những thầy cô giáo đã cống hiến từng ngày để gieo những hạt giống ước mơ cho lớp lớp học sinh; đặc biệt xin được cảm ơn 15 thầy cô giáo chủ nhiệm niên khóa 2022-2025, các thầy cô như những người lái đò miệt mài chở khách qua sông. Tôi cũng xin được cảm ơn các bậc phụ huynh học sinh đã tin tưởng và lựa chọn THPT Đống Đa gửi gắm con em mình trong suốt 3 năm qua. Kính chúc các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Các em yêu thương! Giờ chia tay đã điểm, chia tay để khép lại một hành trình, để bước vào một chặng đường mới. Các em hãy đi để trở về, chia tay để hẹn ngày gặp lại. Cô chúc các em thành công, chúc các em bay thật cao, thật xa trên bầu trời ước mơ của mình. Và nếu một ngày nào đó mỏi mệt, hãy nhớ, mái trường này, thầy cô vẫn luôn ở đây, chờ các em trở về.
Tạm biệt nhé – những cánh chim của tuổi 18!
Thương chúc các em – một chặng đường mới đầy yêu thương, bản lĩnh và hạnh phúc. Cô yêu tất cả các em!
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-hieu-truong-gui-tam-thu-den-si-tu-lop-12-post734916.html