Cô học trò 3 năm chở bạn đến trường

Suốt 3 năm học cấp 2, cô học trò Phạm Diệu Huyền học sinh lớp 8D trường THCS Đông Sơn - TP Tam Điệp đã không quản nắng mưa ngày ngày đưa người bạn bị khuyết tật đến trường. Tình bạn đẹp đẽ, tuyệt vời của Diệu Huyền đã khiến thầy cô, bạn bè vô cùng ngưỡng mộ và nể phục, em đã góp phần lớn vào hành trình chắp cánh ước mơ cho người bạn Phạm Thị Ngọc Ánh.

 3 năm qua, Diệu Huyền chở bạn đến trường

3 năm qua, Diệu Huyền chở bạn đến trường

Ý chí kiên cường và nghị lực của cô học trò khuyết tật

Phạm Thị Ngọc Ánh là một học sinh đặc biệt, em sớm chịu thiệt thòi khi đôi chân bị tật từ nhỏ, đi lại rất khó khăn và không thể tự đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trong suốt quãng thời gian học tiểu học, bố mẹ của em phải ngày ngày đưa đón em đến trường nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của gia đình. May mắn thay, khi lên cấp 2 Ngọc Ánh đã được Diệu Huyền tình nguyện giúp đỡ, ngày ngày đưa bạn tới trường, cũng từ đó mà bố mẹ của Ngọc Ánh có thêm thời gian để chăm lo cho gia đình.

Dù đôi chân đi lại khó khăn nhưng chưa bao giờ Ngọc Ánh từ bỏ hành trình đi tìm con chữ. Em luôn cố gắng từng ngày miệt mài bên sách vở và được đánh giá là một học sinh khá trong lớp. Cũng chính vì tinh thần học tập đáng nể phục như vậy mà người bạn Diệu Huyền luôn thương mến và cảm phục em.

Về tinh thần học tập của Ngọc Ánh, thầy giáo chủ nhiệm Vũ Đức Thạnh chia sẻ: “Ngọc Ánh là bạn học sinh khuyết tật bẩm sinh, bạn gặp khó khăn trong việc đi lại, nghe cũng khó khăn và nhìn cũng hạn chế. Trong quá trình học tập cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng rất may mắn trong lớp có bạn Diệu Huyền, bạn giúp đỡ Ánh rất nhiệt tình, vô tư. Trong lớp Ánh là một học sinh ngoan, lễ phép với thầy cô, rất tích cực và chăm chỉ”.

3 năm đưa bạn đến trường không quản nắng mưa

Thiệt thòi vì đôi chân tật nguyền song Ánh may mắn có người bạn tuyệt vời là Diệu Huyền - người đã gắn bó với em gần 3 năm qua. Thầy cô, bạn bè chẳng ai còn xa lạ với hình ảnh đôi bạn hàng ngày đến lớp cùng nhau. Ai ai cũng xúc động trước tình bạn đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ nhất thời học trò này.

Khi được hỏi về lý do Diệu Huyền luôn đồng hành với Ngọc Ánh suốt 3 năm qua, em chia sẻ: “Em thấy bạn thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Em thấy thương và rất ngưỡng mộ tinh thần hiếu học của bạn nên đã luôn sát cánh bên bạn. Từ đó mà Ánh cũng cảm thấy tự tin và không còn rụt rè mỗi khi tới trường”.

 Diệu Huyền giảng bài cho bạn vào mỗi giờ ra chơi

Diệu Huyền giảng bài cho bạn vào mỗi giờ ra chơi

Càng gần gũi, Diệu Huyền càng cảm nhận được ý chí, nỗ lực vươn lên của cô bạn nhỏ nên càng muốn gắn bó, hết lòng giúp đỡ bạn, cũng từ đó lấy tấm gương của bạn làm động lực cho chính mình. Chị Phạm Thị Miền - mẹ em Phạm Thị Ngọc Ánh chia sẻ: “Khi cháu lên cấp 2, cháu học cùng lớp với bạn Huyền đến giờ đã gần 3 năm. Bất kể sáng, chiều, trưa hay tối Huyền đều đến đưa đón Ánh đi học. Cháu Huyền còn chải đầu, đi dép, đi giày cho bạn”.

Em Ngọc Ánh bồi hồi khi được hỏi về người bạn Diệu Huyền: “Khi còn học tiểu học thì bố mẹ chở em tới trường hàng ngày và từ khi lên cấp 2 thì bạn Huyền chở em tới trường. Đối với em Huyền là người vừa là một người bạn vừa là một người thân mà em luôn yêu quý và mến mộ. Đặc biệt, Huyền còn học rất giỏi và luôn hỗ trợ em trong học tập để em có được kết quả học tập tốt hơn”.

Từ ngày thân thiết với Huyền, người bạn này cũng là điểm tựa giúp Ánh học tập và sinh hoạt ở lớp. Thầy chủ nhiệm Vũ Đức Thạnh chia sẻ về thành tích học tập đáng nể của Huyền: “Huyền là một trong những bạn học sinh học rất tốt trong lớp cũng như toàn khối, hiện em đang là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Toán chuẩn bị thi cấp Thành phố.”

Với Ngọc Ánh, dù thiệt thòi hơn các bạn nhưng em có một nghị lực phi thường, luôn cố gắng học tập và mơ ước về một tương lai tốt đẹp. Nhờ sự động viên của Huyền mà Ánh không còn tự ti, có thêm động lực để vượt qua khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Hai em đã trở thành đôi bạn cùng tiến với thành tích học tập tốt.

Cứ như vậy, Ánh và Huyền đã gắn bó với nhau suốt 3 năm cấp 2. Trong suốt từng ấy năm, cả hai chưa một lần xích mích hay giận dỗi. Huyền bảo, em sợ cả hai có xích mích gì thì sẽ không đưa bạn đi học được. Không chỉ đưa bạn đi học, Huyền luôn miệt mài ngồi giảng bài cho Ánh trong những giờ ra chơi.

Cô học trò Diệu Huyền không ngại khó khăn, giúp đỡ bạn hết mình là tấm gương sáng để bạn bè cùng trang lứa học tập và noi theo. Dẫu biết con đường phía trước của Ngọc Ánh còn có rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng tình bạn đẹp, gắn bó khăng khít sẽ luôn là động lực để cả hai cùng nhau viết tiếp ước mơ, mở ra một chân trời tương lai tươi đẹp.

Tuyết Mai

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/co-hoc-tro-3-nam-cho-ban-den-truong-331798.html