Có một lớp học chỉ toàn niềm vui

Thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhi ung thư, những người tốt bụng đã mở lớp học, từng ngày nắn nót cho các con từng nét chữ, con số và khuyến khích các con vượt qua nỗi đau

"Lớp học vui vẻ" nằm gọn ở hành lang Khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1, TP HCM). Một lớp học hết sức đặc biệt, không có mùa hè và chỉ bắt đầu vào những buổi chiều muộn. Một lớp học nơi mà sĩ số của lớp chưa bao giờ ổn định dù chỉ một ngày. Và cũng ở lớp học đó, những học sinh đặc biệt có khi vừa học vừa điều trị bệnh.

Nơi gác lại nỗi đau kim tiêm

Đến thăm lớp học vào buổi chiều muộn, tiếng cười, nói xôn xao của các học sinh đặc biệt thu hút chúng tôi. Trên tay các em vẫn còn ghim sẵn mũi kim chờ được truyền thuốc. Xen lẫn tiếng đọc bài của các em là tiếng các cô điều dưỡng, phụ huynh gọi con đi truyền thuốc, khám bệnh.

Tại “Lớp học vui vẻ”, bệnh nhi quên đi nỗi đau mỗi lần vô thuốc, xạ trị

Tại “Lớp học vui vẻ”, bệnh nhi quên đi nỗi đau mỗi lần vô thuốc, xạ trị

Mỗi ngày tại khoa nội trú Ung bướu - Huyết học tiếp nhận điều trị từ 120 - 200 bé, phần lớn các em đều ở độ tuổi đi học nhưng phải rời xa bạn bè, xa trường, xa lớp. Những đứa trẻ đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, do điều trị kéo dài mà gián đoạn việc học ở trường. Mỗi buổi học như một "ngôi trường" thu nhỏ, các em với nhiều độ tuổi khác nhau, từ cấp mẫu giáo cho tới trung học cơ sở. Các bé nhỏ thích thú với tập tô và nhận biết màu sắc, đồ vật, con vật… Các bé lớn hơn được dạy nhận biết chữ cái, làm toán, tập làm văn… Ngoài ra, giờ học tiếng Anh cũng được đan cài linh hoạt theo độ tuổi các bé tham gia từng buổi học.

Dù tay đang đau do truyền thuốc, bé Nguyễn Ngọc Tố Tâm (5 tuổi, quê Đồng Nai) vẫn nắn nót viết những nét chữ cuối cùng của bảng chữ cái. "Hôm nay con truyền thuốc 2 lần, tay còn đau nhưng con thích viết chữ lắm, con đã học thuộc được nhiều chữ cái rồi" - cô bé líu lo.

Phía ngoài cửa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo con quên nỗi đau đớn, mệt mỏi của bệnh tật, hòa mình cùng các bạn, vui vẻ học tập, các bậc phụ huynh không giấu được niềm hạnh phúc. "Mấy tháng nay tôi cùng con ăn ở tại bệnh viện để điều trị. Tốn kém, mệt mỏi và vất vả lắm, nhưng gia đình chúng tôi cố gắng vì con. Nhìn con, thấy con vui, tôi cũng rơi nước mắt" - anh Nguyễn Sĩ Thơm (ngụ Bình Dương) chia sẻ.

Cứ vậy, mỗi tối thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hằng tuần, căn phòng vỏn vẹn 16 m2 ấy lại hồ hởi trong không khí tích cực được tăng dần lên mỗi ngày. Những bệnh nhi bất đắc dĩ phải xem bệnh viện là ngôi nhà thứ hai với những phác đồ điều trị kéo dài, tốn kém và không khỏi đau đớn đã được xoa dịu bằng những điều vô cùng giản dị. "Lớp học vui vẻ" như một món quà tinh thần đặc biệt, giúp các em nhỏ vượt qua chuỗi ngày chông chênh trên hành trình tìm lại sự sống.

Viết tiếp những chặng đường mới

"Lớp học vui vẻ" là cái tên mà chị Lê Thị Mai (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nét chữ xinh, đặt cho lớp học dành riêng cho các bệnh nhi ung thư nơi đây. Sau một thời gian làm tình nguyện viên hỗ trợ cho các bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, chị Lê Thị Mai bắt đầu nghĩ đến việc chăm lo tinh thần cho các con.

Tám năm trôi qua, lớp học đã trở thành nơi vun đắp tình yêu thương vô hạn đối với những em bé không may, chắp cánh ước mơ cho trẻ lạc quan bước tiếp đến tương lai rực rỡ đang chờ đón. Chị Mai chia sẻ: "Chúng tôi gọi là lớp học vui vẻ bởi ở đây chỉ có niềm vui. Ban đầu, khi mới đến lớp học, đa số các con đều tự ti, nhút nhát, sợ sệt nhưng rồi các con cũng đã mạnh dạn chia sẻ với các cô. Ở đây hầu hết các con đều giống nhau, đều mắc bệnh ung thư, đầu không còn tóc. Thấy ai cũng giống mình, dần dà các con vui vẻ trở lại".

Cả một chặng đường dài gắn bó với các bé, câu chuyện về "Lớp học vui vẻ" cũng có nhiều nốt thăng trầm. Tại Khoa Ung bướu - Huyết học, chị cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết rất gần nhau. Có những bé mới vừa tiếp xúc hôm nay, ngày mai đã không còn gặp. Đối với cô giáo của hàng trăm bệnh nhi kém may mắn này, cuộc đời còn trao cho những giọt sống thì còn nhìn về những ngày mai.

Từ những yêu thương nhận lại được của bệnh nhi và nhân thân, chị và các bạn tình nguyện viên đều trân quý, trách nhiệm từng giây phút, cống hiến hết mình. "Khi không còn đủ sức tiếp tục, tôi hy vọng trong tương lai sẽ có những bạn trẻ kế thừa, nhiều tâm huyết tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần khi các con chịu nhiều đau đớn trong quá trình điều trị bệnh" - chị Mai kỳ vọng.

Câu lạc bộ Nét chữ xinh còn kết nối nhà hảo tâm trực tiếp hỗ trợ viện phí kinh phí cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, liên hệ các nhà xe từ thiện thành lập chuyến xe 0 đồng để giúp các bé bệnh nhi khó khăn đã mất về áo quan, chi phí hỏa táng, hay các bé bệnh nặng kịp trở về nhà trên chặng đường cuối cùng. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng đều đặn tổ chức sinh nhật tập thể hằng tháng cho bệnh nhi, và các hoạt động vui chơi lễ, Tết cho bệnh nhi nội trú. Tổ chức những chuyến xe yêu thương, gian hàng 0 đồng dịp Tết, tặng suất ăn dinh dưỡng cho bệnh nhi mỗi tuần...

Kêu gọi những tấm lòng

Dự án "Lớp học vui vẻ" do Câu lạc bộ Nét chữ xinh thành lập vào ngày 23-12-2017 nhằm hỗ trợ giáo dục, ôn tập kiến thức, giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ, hội họa, âm nhạc và vui chơi sáng tạo dành cho bệnh nhi ung thư nhiều lứa tuổi đang điều trị nội trú. Câu lạc bộ Nét chữ xinh đã mở rộng thêm "Lớp học vui vẻ" tại Khoa Ung bướu - Huyết học Lâm sàng (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố). Hiện, các lớp học rất cần tình nguyện viên, giảng viên phối hợp đến chơi và dạy học cho các bé, hành trang mang theo chỉ là sự yêu thương chân thành khi đến với các bé.

Bài và ảnh: Kim Ngân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/co-mot-lop-hoc-chi-toan-niem-vui-19624062921085775.htm