Có một Mông Cổ thu nhỏ trong lòng Đà Lạt
Bao quanh bởi núi đồi trên thảo nguyên xanh mướt, Mongo Land là khu du lịch được ví như Mông Cổ thu nhỏ ở xứ sở sương mù, với thiết kế độc đáo mang đậm chất du mục. Nơi đây đã thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, check-in với nghìn góc bấm máy tuyệt đẹp.
Nằm trên địa bàn tổ 16, thôn 1, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Mongo Land cách trung tâm Đà lạt khoảng 15 km, khu du lịch này đã sở hữu một khuôn viên rộng lớn, không gian yên tĩnh, được bao phủ bởi những thảo nguyên mênh mông trải dài xanh mướt, khung cảnh núi rừng hùng vĩ.

Mongo Land được mệnh danh là “tiểu vương quốc” Mông Cổ ở xứ sở ngàn hoa.
Lấy cảm hứng từ phong cách Mông Cổ theo mô hình nông trại – phim trường kết hợp cùng các trò chơi giải trí hiện đại, Mongo Land xuất hiện như một trải nghiệm đầy mới lạ dành cho du khách, là điểm đến không thể bỏ qua khi với thành phố ngàn hoa.

Du khách nước ngoài thích thú với trượt phao khô.
Trải nghiệm trò chơi trượt cỏ thú vị.
Đến với Mongo Land, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, hít hà bầu không khí trong lành, mà còn được trải nghiệm cuộc sống du mục, với các hoạt động thú vị như; cắm trại, bắn cung, chụp hình bên những chiếc lều trại Yurt truyền thống đặc trưng của người Mông Cổ.


Vui đùa với những động vật siêu đáng yêu.
Nông trại Mongo Land còn là nơi tập hợp, nuôi dưỡng hàng chục loài thú quý hiếm được du nhập từ Mông Cổ, Tây Tạng và nhiều nước khác. Trong đó phải kể đến lạc đà 2 bướu, lạc đà lùn alpaca, dê mi ni, cừu, cầy Magog, sóc Chipmunk, rồng Nam Mỹ, chuột Bắc Mỹ… bên cạnh đó còn có khu nuôi vẹt, yến phụng Nam Mỹ rất thân thiện với khách tham quan, ngoài ra còn có những chú thỏ đáng yêu, xinh xắn để các bé đến vuốt ve, cho thỏ ăn.

Trải nghiệm cuộc sống du mục nơi đại ngàn.
Trẻ em hóa thân bằng bộ trang phục của người Mông Cổ.
Không chỉ được thiết kế đậm nét văn hóa Mông Cổ, Mongo Land còn được biết đến là đơn vị tiên phong đầu tư đường trượt phao khô độc đáo. Với hệ thống đường trượt dài hơn 150m, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác tốc độ cao, trượt trên con dốc uốn lượn mang đến cảm giác bứt tốc đầy phấn khích.


Hóa thân chụp hình cùng với chú cừu, dê và lạc đà.
Để đảm bảo an toàn cho khách trải nghiệm, đường trượt cũng đã được tính toán trong thiết kế và kiểm định chất lượng an toàn trước khi đưa vào hoạt động. Hiện nay, đường trượt này cho phép trải nghiệm 1 người, 2 người hoặc có thể trượt một lúc 6 người.


Khung cảnh yên bình tại tiểu Mông Cổ, TP Đà Lạt.
Sau khi trượt xuống, sẽ có xe điện đợi sẵn đón chở lên, hoặc du khách có thể lựa chọn vừa tản bộ để tham quan, ngắm cảnh núi rừng.

Hòa mình vào vùng đất thiên nhiên Tà Nung.
Theo ông Lưu Công Danh, chủ nhân của Mongo Land, khu du lịch này được đưa vào hoạt động từ sau đại dịch Covid-19, đã thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, cũng như khám phá vùng đất Tà Nung.

Khoác trên mình những bộ trang phục Mông Cổ trong khí trời mát mẻ.
Lưu giữ những bộ ảnh đẹp tại Mongo Land.
“Ngoài các khu vực tham quan và chăm sóc thú, khu Tây Bắc, khu Mông Cổ, khu cối xay gió, các trò chơi… hiện chúng tôi đang hoàn thiện đường đua Go Kart để chuẩn bị đưa vào hoạt động nhằm tăng tính trải nghiệm cảm giác mạnh cho du khách”. Ông Danh chia sẻ.