Có một 'vầng trăng' diệu kỳ

Trung thu năm nay, với những trẻ em nghèo, sự diệu kỳ không chỉ là những món quà được trao tặng mà đó còn là sự đồng hành đầy yêu thương và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và cả cộng đồng…

LĐLĐ huyện Gia Viễn và nhà tài trợ tặng quà cho em Nguyễn Thị Ngọc Lan.

LĐLĐ huyện Gia Viễn và nhà tài trợ tặng quà cho em Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Nguyễn Thị Ngọc Lan, lớp 4D, Trường Tiểu học Gia Tiến (huyện Gia Viễn) là con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố của Lan là anh Nguyễn Văn Phúc. Gia đình anh Phúc thuộc diện cận nghèo, đang ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Ngọc Lan là con thứ 2 trong gia đình, cháu không may bị bệnh máu trắng.

Thời gian qua, bệnh của cháu trở nặng thêm, phải điều trị tại Bệnh viện Huyết học Trung ương dài ngày. Theo lịch hẹn của bác sỹ, mỗi tháng Lan phải điều trị hóa chất 1 lần. Mẹ của cháu đang chăm em nhỏ nên không tham gia làm kinh tế được. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình và chi phí điều trị cho Lan, dựa cả vào đồng lương công nhân hơn 4,5 triệu đồng của anh Phúc.

Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, sức khỏe kém, nhưng Ngọc Lan luôn chăm ngoan, nỗ lực vượt khó, vươn lên để học tập và đạt kết quả tốt. Để hỗ trợ, giúp đỡ, động viên cháu Lan, LĐLĐ huyện Gia Viễn và Quỹ Tâm An của Công ty cổ phần Du lịch Tân Phú đã trao học bổng năm học 2023 -2024 cho cháu số tiền 10 triệu đồng, Công ty TNHH DaeDeok I.M.T - nơi bố cháu Lan làm việc hỗ trợ 3 tháng lương với tổng số tiền 12 triệu đồng. Buổi tặng quà được tổ chức khi ngày Tết Trung thu đang cận kề càng làm cho bé gái thêm hạnh phúc, ấm áp.

Đón nhận món quà ý nghĩa này, anh Phúc xúc động chia sẻ: Những món quà này là sự động viên kịp thời về vật chất và tinh thần của tổ chức Công đoàn đối với cháu Lan và gia đình nhân dịp Tết Trung thu. Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho cháu học tập khi năm học mới đã bắt đầu. Sự quan tâm của cộng đồng chính là ánh trăng diệu kỳ nhất, là nguồn động viên lớn, giúp cháu nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

Với cháu Bùi Thị Thu Thảo, 13 tuổi, ở thị trấn Bình Minh (huyện Kim Sơn) hiện phải tạm nghỉ học vì đang phải điều trị bệnh ung thư máu. Nỗi nhớ trường lớp, nhớ thầy cô, bạn bè… thêm cồn cào khi năm học mới đã bắt đầu.

Thảo cười buồn chia sẻ: Bố mẹ cháu làm nghề lao động tự do. Bố theo tàu khai thác ngao, làm thuê phải hàng tuần mới được về nhà. Mẹ đi làm thuê trong ngày, tối thì về nhà để chăm sóc hai chị em. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng đó là những tháng ngày đầm ấm, sum vầy. Từ tháng 7/2022, cháu phát hiện mắc bệnh ung thư máu đã chớm bước vào giai đoạn 3, phải thực hiện điều trị tích cực. Sức khỏe cháu kém đi, việc học ở trường không thể duy trì được nữa, cháu phải nghỉ học.

Mỗi lần đi viện về, Thảo được hàng xóm, thầy cô và bạn bè tới thăm, động viên. Những tình cảm ấy phần nào xoa dịu được nỗi đau thể xác do bệnh tật hành hạ Thảo. Những ngày này, khi Tết Trung thu đang cận kề, Thảo cũng được đón nhiều tấm lòng hảo tâm đến thăm, tặng quà. Những cặp bánh, chiếc đèn lồng… cũng đủ để cô bé ấy ngập tràn niềm vui.

"Tết Trung thu là một ngày thật rộn ràng. Các bạn được bố mẹ mua đồ chơi, bánh kẹo, được đi rước đèn, phá cỗ… Còn đối với hai chị em cháu, vì hoàn cảnh khó khăn nên đêm rằm cũng như bao đêm khác, là những buổi chiều ngồi trông mẹ đi làm về, ngóng chuyến tàu của bố cập bến… Dẫu khó khăn, nhưng bố mẹ vẫn mua quà cho hai chị em. Ngôi nhà nhỏ của cháu thật ấm áp, an vui. Từ khi cháu bị bệnh, bố mẹ thêm nhiều nỗi lo. Cháu cố gắng thật nhiều để chịu đựng đau đớn, chỉ mong sức khỏe sớm hồi phục để trở lại trường học và có thể giúp đỡ thêm bố mẹ việc nhà. Cháu mong rằng điều ước trong một đêm trăng diệu kỳ này sẽ trở thành hiện thực"- Thảo nói.

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Bình Minh cho biết: Thảo là con gái lớn trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Cháu mắc trọng bệnh phải điều trị trong thời gian dài, vì vậy cần khoản kinh phí lớn, vượt quá khả năng của gia đình. Sắp tới Tết Trung thu, các nhà hảo tâm cũng đã đến thăm, tặng quà cho cháu, mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cháu Thảo.

Trong thời gian tới, để phần nào hỗ trợ gia đình có thêm kinh phí để điều trị, Hội Chữ thập đỏ thị trấn đã báo cáo với chính quyền địa phương, đồng thời lan tỏa, kết nối các tấm lòng hảo tâm đến với hoàn cảnh của cháu Thảo. Mong rằng, sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp cháu có thêm điều kiện để thực hiện điều trị tốt hơn, sớm ổn định sức khỏe.

Ông Mai Văn Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn cho biết: Năm nào cũng vậy, vào các dịp lễ, tết, tết thiếu nhi, tết Trung thu…, Hội Chữ thập đỏ huyện lại tích cực vận động, trở thành cầu nối những tấm lòng hảo tâm đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Trung thu năm nay, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tiếp nhận quà tặng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, của các nhà hảo tâm để trao tận tay cho hơn 30 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà ấy đã phần nào giúp các em được đón một Tết Trung thu đầy đủ, đầm ấm.

Bài, ảnh: Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/co-mot-vang-trang-dieu-ky/d20230925143849980.htm