Cô mừng vì trò là con một

Buổi tối, mẹ hỏi con trai 5 tuổi:

- Hôm nay đi học có gì vui không con?

- Vui ạ!- cậu con trai đáp. Hôm nay, lớp tụi con có cô mới đến dạy. Cuối giờ cô giáo hỏi con còn có anh chị em nào không. Con nói mình là con một.

Người mẹ hỏi tiếp:

- Sau đó cô giáo nói gì?

- Cô giáo để tay lên trán lẩm bẩm "Tạ ơn trời đất!".

- !!!

Được rồi, để anh lo!

Cuối tuần, Tèo dẫn bạn gái đến một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa nhưng thật đáng tiếc lại hết bàn.

Cô bạn gái nũng nịu:

- Em không biết đâu! Hôm nay em muốn ăn ở đây, anh làm gì thì làm.

- Được rồi, để anh lo! - Tèo quả quyết đáp.

Suy nghĩ một lúc lâu, Tèo lấy điện thoại ra bấm, rồi lớn tiếng nói:

- Này này, cậu tới nhà hàng X. nhanh. Tớ nhìn thấy cô ấy đang đi ăn cùng với một gã nào đấy.

Ngay lập tức, có 6 cặp tình nhân đứng dậy tính tiền và nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

BA (st)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/co-mung-vi-tro-la-con-mot-394448.html