Có những điều giản dị - thơ HOÀNG HẢI LÝ

Có những điều giản dị

Như xưa tự bao giờ

Quý nên ta phải giữ

Kẻo mai tiếc ngẩn ngơ

Anh qua rồi tuổi trẻ

Nhưng đương vẫn còn xuân

Nhìn em vừa chớm nụ

Mãi thương của để dành

Mỗi buổi sớm hiền lành

Bầu trời xanh mây trắng

Em mơn man gió lặng

Vấn vít vào hồn anh

Mặt đất và biển xanh

Núi non và trùng điệp

Bãi bằng và nối tiếp

Hãy cùng anh tương lai

Những mạch nguồn dặm dài

Kết tinh từ thơm thảo

Em ơi đời xoay tạo

Tha thiết nhé hiến dâng.

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/298799/co-nhung-dieu-gian-di-tho-hoang-hai-ly.html