Có những thứ không nên... thử
Một buổi chiều, trong quán cà phê, tôi tình cờ nghe được câu chuyện giữa hai bạn nam còn rất trẻ. Một bạn nhìn sành điệu đưa thuốc lá điện tử ra vừa gạ bạn mình hút thử vừa hào hứng kể về cảm giác “sảng khoái”, “phê pha”. Nhưng đáp lại lời rủ rê, bạn trẻ kia dứt khoát từ chối.
Không những vậy, cậu còn khuyên bạn mình nên bỏ ngay, nhưng người kia chỉ cười đầy ngạo mạn. “Nếu cậu còn tiếp tục hút nó, tớ sẽ không coi cậu là bạn nữa”. Câu nói rất cứng rắn kèm với hành động đứng dậy bỏ về trước của cậu bạn kia khiến tôi suy nghĩ.
Tuổi trẻ vốn tò mò, thích khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. Đó là một phần làm nên sức sống của tuổi thanh xuân. Nhưng không phải cái mới nào cũng đáng để thử, không phải trải nghiệm nào cũng đem lại giá trị. Có những thứ, chỉ một lần tò mò, một lần thử cho biết cũng có thể để lại hậu quả lâu dài. Trong đời sống, người trẻ không khó bắt gặp những lời rủ rê như: “Thử một lần có sao đâu!”, “Ai cũng làm thế!”, “Không thử thì phí tuổi trẻ!”... Thứ phía sau những lời tưởng như vô hại ấy đôi khi là thuốc lá điện tử, chất kích thích, những trò chơi nguy hiểm, những cuộc vui thiếu kiểm soát hoặc những hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn
Điều đáng nói là nhiều thói quen xấu có khi bắt đầu từ sự cả nể, tò mò hoặc bị dụ dỗ, mua chuộc. Nhiều khi, người trẻ tặc lưỡi vì tò mò, tâm lý muốn chứng tỏ bản thân, sợ bị bạn bè cho là “nhát”, “quê”, “không biết chơi”. Từ một lần thử có thể thành nhiều lần sử dụng; từ một cuộc vui có thể thành thói quen; từ việc chạy theo đám đông có thể khiến một người đánh mất khả năng tự quyết định cuộc sống của mình. Bởi vậy, biết nói “không” đúng lúc cũng là cách thể hiện bản lĩnh của người trẻ.
Bản lĩnh của tuổi trẻ không nằm ở việc dám thử mọi thứ, càng không phải ở khả năng hòa mình vào mọi cuộc vui. Bản lĩnh là biết mình cần gì, điều gì nên làm và điều gì phải tránh. Cùng với đó, là sự tỉnh táo để nhận ra đâu là trải nghiệm giúp mình trưởng thành, đâu là cám dỗ có thể kéo mình đi chệch hướng.
Thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong một môi trường có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít cám dỗ. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, những trào lưu mới, những lời mời gọi và hành vi lệch chuẩn có thể xuất hiện trước mắt mỗi ngày. Vì thế, cùng với tri thức, kỹ năng và sự năng động, người trẻ cần được trang bị khả năng tự chủ và sức đề kháng trước những điều không lành mạnh.
Đừng tò mò chỉ vì người khác tò mò. Đừng thử chỉ vì người khác thử. Đừng đánh đổi sức khỏe, danh dự, tương lai chỉ để chứng minh rằng mình “biết chơi” hay “không thua kém ai”. Tuổi trẻ đáng để khám phá, nhưng hãy khám phá những điều làm mình tốt hơn; đáng để trải nghiệm, nhưng hãy trải nghiệm những điều giúp mình trưởng thành. Biết từ chối trước cám dỗ, biết giữ mình trước đám đông và biết bảo vệ bạn bè trước điều sai trái, đó không phải sự bảo thủ, lạc hậu hay thiếu trải nghiệm, mà đó chính là bản lĩnh.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/co-nhung-thu-khong-nen-thu-1053496
