Cô Phạm Thị Ảnh lao động vươn lên thoát nghèo

Với tinh thần vượt khó, nỗ lực lao động và sự hỗ trợ của địa phương, cô Phạm Thị Ảnh ngụ Khóm 2, Phường 4, TP Cao Lãnh là một trong những hộ tiêu biểu ở địa phương vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Cô Phạm Thị Ảnh phấn khởi có được căn nhà kiên cố

Cô Phạm Thị Ảnh phấn khởi có được căn nhà kiên cố

Cô Ảnh cho biết, trước đây, gia đình cô sống bằng nghề buôn bán và chạy xe ba gác, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống ổn định. Cô Ảnh có 1 người con gái đã kết hôn, hoàn cảnh cũng nghèo khó, 3 đứa cháu ngoại ở cùng với cô. Sau đó, chồng cô Ảnh lâm bệnh rồi qua đời, gia đình cô rơi vào khó khăn, nợ nần chồng chất đành phải bán nhà và tìm chỗ ở tạm, cuộc sống thiếu trước hụt sau.

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Chi hội phụ nữ Khóm 2, Phường 4 đã giới thiệu cô Ảnh tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Với số tiền vay được, cô Ảnh trở lại nghề bán quán ăn. Được một thời gian, không may cô bị tai nạn gãy xương đùi phải kẹp inox, sức khỏe yếu dần, cô không thể buôn bán, làm các công việc nặng nhọc.

Cô Ảnh chia sẻ: “lúc đó cảnh khổ, cuộc sống cơ cực, thức khuya dậy sớm, đi làm phụ việc ở các quán ăn, tối về tranh thủ đi nhặt ve chai, kiếm tiền xoay sở chi tiêu hàng ngày. Các cháu đều còn nhỏ, hàng xóm xung quanh cũng thường hay giúp đỡ, tôi rất biết ơn. Đôi khi, tôi đi nhặt rau cũ ngoài chợ nấu bữa ăn cho bà cháu qua ngày, tiết kiệm chi tiêu, tích góp để dành tiền trả nợ mua nền nhà của Nhà nước”.

Tuy khó khăn, vất vả, cô luôn cố gắng siêng năng lao động để lo cho các cháu học hành có nghề nghiệp. Cô thường nhắc nhở các cháu chăm học nỗ lực lao động kiếm tiền, ổn định cuộc sống. Trải qua nhiều cơ cực, cô đã làm được điều mong muốn, các cháu của cô giờ đã trưởng thành, kiếm được việc làm, phụ bán ở cửa hàng quần áo, làm thợ hớt tóc, phụ góp tiền cất lại ngôi nhà kiên cố, mua sắm tiện nghi phục vụ sinh hoạt.

Hiện nay, cô Ảnh có thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng/tháng từ công việc phụ bán quán ăn. “Tôi rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội phụ nữ phường luôn động viên, an ủi tinh thần và hỗ trợ gia đình tôi vượt khó, vận động cất nhà tình thương để tôi có chỗ che mưa che nắng. Nhờ vậy, tôi được tiếp thêm niềm tin, động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”, cô Ảnh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Yến Trinh - Phó Chủ tịch UBND Phường 4, TP Cao Lãnh, cho biết, trước đây, gia đình cô Phạm Thị Ảnh là hộ nghèo, nhà cửa tạm bợ, hoàn cảnh rất khó khăn. Địa phương đã quan tâm, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm và vận động các nhà hảo tâm cất nhà tình thương cho cô. Không ngại cực khổ, cô luôn cố gắng lao động để có thu nhập lo cho cuộc sống gia đình, năm 2021, cô tự nguyện xin thoát nghèo. Cô Ảnh không chỉ chịu khó lao động mà còn là hội viên nhiệt tình, năng nỗ trong các phong trào hoạt động ở Chi hội phụ nữ khóm.

NGUYỄN LONG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/co-pham-thi-anh-lao-dong-vuon-len-thoat-ngheo-116356.aspx