Cô Tô: Câu chuyện về 14 kg đá và vẻ đẹp cần được bảo vệ
Một du khách trả lại 14 kg đá cuội cho đảo Cô Tô sau 10 năm, làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo của bãi đá Móng Rồng và tầm quan trọng của du lịch có trách nhiệm.
Lời xin lỗi muộn màng từ 14 kg đá cuội
Vào một ngày giữa tháng 11, chính quyền huyện đảo Cô Tô nhận được một bưu kiện đặc biệt. Bên trong là 14 kg đá cuội đủ kích cỡ, một bức thư tay và 100.000 đồng chi phí vận chuyển. Người gửi, anh Vũ Nguyên từ Hạ Long, đã mang những viên đá này từ bãi Móng Rồng trong các chuyến đi từ năm 2015 đến 2018. Sau nhiều năm, nhận thức được hành động của mình đã xâm hại đến cảnh quan, anh quyết định gửi trả chúng về với tự nhiên.
Trong thư, anh viết: "Tôi đã làm tổn hại vẻ đẹp nguyên sơ của hòn đảo. Tôi xin lỗi và mong số đá này được trả về đúng vị trí cũ". Theo ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Cô Tô, đây là lần đầu tiên địa phương chứng kiến một hành động tự nguyện và đáng trân trọng như vậy, cho thấy ý thức về du lịch bền vững đang dần được nâng cao.

Số đá được trả lại cho đảo Cô Tô hôm 14/11. Ảnh: NVCC
Bãi đá Móng Rồng: Di sản địa chất ngàn năm
Nơi những viên đá được nhặt đi, bãi đá Móng Rồng, là một trong những điểm tham quan không thể bỏ lỡ ở phía nam đảo Cô Tô. Nơi đây sở hữu một hệ thống đá trầm tích độc đáo, được kiến tạo qua hàng nghìn năm vận động địa chất. Các lớp đá xếp chồng lên nhau, bào mòn bởi sóng và gió, tạo ra những hình thù kỳ thú với nhiều màu sắc khác nhau, mang một vẻ đẹp hoang sơ và ấn tượng.
Chính vẻ đẹp này đã thôi thúc nhiều du khách muốn mang một mảnh kỷ niệm về nhà. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái mong manh của hòn đảo.
Bài học về du lịch có trách nhiệm
Theo các chuyên gia, các bãi đá tự nhiên và rạn san hô không chỉ tạo nên cảnh quan mà còn đóng vai trò như một "bức tường" mềm bảo vệ bờ biển. Chúng giúp giảm tốc độ dòng chảy, hạn chế xói mòn và là nơi cư trú cho nhiều loài sinh vật biển. Việc lấy đi đá, dù chỉ một vài viên, nếu diễn ra trên diện rộng sẽ phá vỡ cấu trúc địa chất, đẩy nhanh quá trình sạt lở.
Hành vi này không chỉ gây hại cho môi trường mà còn vi phạm pháp luật. Theo Luật Di sản văn hóa và Nghị định 45/2019/NĐ-CP, hành vi làm hư hại tài nguyên du lịch có thể bị xử phạt hành chính. Tại các khu bảo tồn, mức phạt có thể lên đến hàng chục triệu đồng.
Câu chuyện tương tự đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Năm 2019, chính quyền đảo Sardinia (Italy) đã bắt giữ một cặp đôi người Pháp vì cố gắng mang đi 40 kg cát trắng, đối mặt với án tù lên đến 6 năm.
Câu chuyện về 14 kg đá cuội ở Cô Tô là một lời nhắc nhở sâu sắc. Khi đến thăm bất kỳ vùng đất nào, du khách được khuyến khích tuân thủ nguyên tắc vàng: "Không lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân", để vẻ đẹp của thiên nhiên được bảo tồn nguyên vẹn cho các thế hệ tương lai.











