Cơ trưởng anh hùng dần hồi phục, kể lại phút kịch tính đối đầu với không tặc
Hôm 2/10, Asia News Network dẫn lời Đại sứ Ấn Độ tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết viên phi công anh hùng Smit Machchhar của hãng Flydubai đang trong tình trạng ổn định và tinh thần tốt.
Đại sứ Ấn Độ tại UAE - Deepak Mittal cho biết cơ trưởng của hãng hàng không Flydubai – người đã phải nhập viện sau khi bị cơ phó đâm trên chuyến bay đến Tel Aviv (Israel) đang hồi phục tốt sau khi ông đến thăm phi công này cùng gia đình anh.
"Anh ấy trò chuyện cởi mở, tươi cười và vui vẻ; điều này mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho chúng tôi và trên hết là cho gia đình anh ấy" - vị đại sứ chia sẻ.
Trả lời đài phát thanh truyền hình công cộng nhà nước Ấn Độ Prasar Bharati, ông Mittal gọi Machchhar là "người con dũng cảm của Ấn Độ" và ca ngợi cách xử lý tình huống của anh trong cuộc khủng hoảng.
Trong những hình ảnh mới ghi lại ngay sau vụ việc được cho là âm mưu của cơ phó nhằm làm rơi chiếc máy bay chở khách vào ngày 30/9, người ta thấy Machchhar nằm bên ngoài buồng lái máy bay với vết máu trên người và bàn tay bị thương không thể khép lại bình thường.
"Hắn đã đâm tôi rất nhiều lần" - Machchhar chia sẻ trong đoạn video do Kênh 12 của Israel phát sóng, trong khi các hành khách kêu gọi hỗ trợ y tế và yêu cầu đưa kẻ tấn công ra khỏi khu vực buồng lái. Đoạn phim đầy kịch tính này mang lại cái nhìn mới về những gì đã diễn ra trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv, sau khi cơ phó được cho là đã tấn công Machchhar bên trong buồng lái lúc máy bay đang tiến vào không phận Israel.

Vị cơ trưởng anh hùng Smit Machchhar đang dần hồi phục sau khi bị tấn công - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu cho biết Machchhar đã chống trả cơ phó đủ lâu để mở khóa cửa buồng lái. Sau đó, hành khách và phi hành đoàn đã ùa vào khống chế kẻ tấn công, trong khi các phi công khác trên máy bay tiếp quản quyền điều khiển và thực hiện hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk, Ả Rập Xê Út.
Đoạn phim quay từ gần buồng lái ghi lại cảnh hành khách la hét rằng có người đã "cố tình làm rơi máy bay" và kêu gọi mọi người ngồi yên tại chỗ. Khi có lời kêu gọi hỗ trợ y tế, nha sĩ Shota Musayev đã tiến lên phía trước để sơ cứu.
Machchhar, với những vết thương lộ rõ, đã kể lại cho những người xung quanh về việc bị hành hung nhiều lần và cho biết bàn tay bị thương của anh không còn có thể nắm lại bình thường được nữa. Cảnh sát đã có mặt sau khi máy bay hạ cánh xuống Ả Rập Xê Út.
Trong đoạn phim, người ta cũng nghe thấy hành khách gọi viên cơ phó là "kẻ khủng bố".
Ông Netanyahu đã ca ngợi hành động của ông Machchhar là "một hành động anh hùng phi thường", đồng thời cho biết cơ trưởng đã tìm cách mở cửa buồng lái trong khi đang "chiến đấu để giành lại sự sống".
Danh tính của cơ phó là không tặc chưa được công bố rộng rãi. Một quan chức Oman xác nhận với CBS News rằng người này sinh ra tại Oman và mang quốc tịch Oman, mặc dù phía Oman chưa chính thức xác nhận quốc tịch của người này vào thời điểm đưa tin.
Ông Netanyahu cho biết thông tin thu thập được trong quá trình thẩm vấn khiến giới chức Israel tin rằng cơ phó đã bị "nhồi nhét tư tưởng cực đoan".
Các nhân viên của Israel cũng đã được cử đến để hỗ trợ điều tra xem liệu viên cơ phó hành động một mình hay có sự hỗ trợ từ bên ngoài.



