Cơ trưởng flydubai phát biểu lần đầu sau sự cố bị đâm trọng thương
Smit Machchhar, cơ trưởng chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không flydubai, người hùng đã dũng cảm chống trả khi bị cơ phó tấn công dã man, đã có phát biểu đầu tiên sau sự cố.

Phi công Smit Machchhar. Ảnh: LinkedIn
Theo truyền thông Mỹ, Machchhar cho biết anh tiếp tục chiến đấu vì không thể để tất cả những người khác chết.
Machchhar nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gọi video ngày 2/10: “Lúc đó, tôi chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình. Bởi vì tôi đã ngã xuống... Tôi bị thương rất nặng nên đã ngã xuống... lúc đó, tôi nghĩ nếu mình không đứng dậy được thì sao?”.
Machchhar cho biết anh đang nằm trên sàn buồng lái thì nhận ra máy bay đang lao xuống. Anh kể lại: “Và ngay lúc đó, tôi tự nhủ cố thêm một lần nữa nào Smit! Cố lên. Cánh cửa ở ngay đó. Ngay cả lúc đó, anh ta vẫn đánh tôi. Sau đó, tôi mở được cửa... rồi mọi người ùa vào. Tôi làm vậy để cứu mạng mình, nhưng đồng thời, tôi biết rằng mình không thể để tất cả những người khác chết”.
Nhờ hành động cuối cùng mang tính quyết định đó, cơ trưởng đã góp phần ngăn chặn thảm họa kinh hoàng trên không.
Thủ tướng Modi ca ngợi hành động dũng cảm của Machchhar, nói với viên phi công giàu kinh nghiệm rằng lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và khả năng suy nghĩ nhanh đã cứu sống rất nhiều người. Ông Modi nói: “Bản thân anh cũng đang chiến đấu giữa ranh giới sinh tử”.
Machchhar đang hồi phục tại một bệnh viện ở Abu Dhabi, thủ đô Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ban đầu, anh được điều trị các vết thương tại Saudi Arabia, nơi máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp.
Machchhar xúc động khi trò chuyện với Thủ tướng Modi và xin lỗi Thủ tướng vì đã khóc trong cuộc điện thoại.
Sau đó, hai người nói chuyện bằng tiếng Gujarati, ngôn ngữ được sử dụng phổ biến tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, quê hương của ông Modi.
Machchhar kể rằng con gái đã đến bệnh viện thăm mình nhưng sợ hãi khi nhìn thấy tình trạng của cha. Anh cho biết cậu con trai út mới 2 tuổi vẫn chưa thể gặp mình.
Nói chuyện với Thủ tướng Modi, Machchhar cho biết anh cảm thấy tự hào. Anh nói: “Bây giờ Thủ tướng đã gọi cho tôi, tôi thực sự, thực sự cảm thấy tự hào về bản thân. Trước đây tôi không cảm thấy tự hào, nhưng giờ thì có”.
Sau khi cửa buồng lái được cơ trưởng mở, hành khách và thành viên phi hành đoàn dũng cảm lao vào buồng lái khống chế cơ phó và giành lại quyền kiểm soát máy bay. Cơ trưởng được một hành khách là bác sĩ nha khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau đó, chuyến bay đã hạ cánh xuống Tabuk ở Saudi Arabia. Cả Machchhar và kẻ tấn công đều được đưa tới bệnh viện.
Đại sứ quán Ấn Độ tại Saudi Arabia thông báo trên mạng xã hội lúc đó: “Đại sứ quán của chúng tôi tại Riyadh và Tổng lãnh sự quán tại Jeddah đang theo dõi tình trạng sức khỏe của Smit Machchhar, phi công người Ấn Độ dũng cảm trên chuyến bay flydubai phải hạ cánh khẩn tại Tabuk. Anh đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Tabuk, miền Tây Bắc Saudi Arabia và nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Chúng tôi đang chờ thông tin cập nhật đầy đủ về tình trạng sức khỏe của anh, nhưng được biết anh đang trong tình trạng ổn định. Chúng tôi hy vọng anh sẽ sớm bình phục sau những vết thương. Chúng tôi đang liên hệ với gia đình anh và đảm bảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Saudi Arabia để theo dõi tình trạng của anh và hỗ trợ tối đa cho quá trình hồi phục”.

Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar. Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi hành động của cơ trưởng Machchhar, cho rằng lòng dũng cảm của anh đã ngăn chặn được thảm họa kiểu vụ khủng bố 11/9.
Những người từng quen biết cũng dành nhiều lời tốt đẹp cho cơ trưởng. Jinat Shah, người từng sống cạnh nhà Machchhar tại Mumbai, mô tả anh là người tài năng, ít nói, tốt bụng và vui vẻ.
Cơ trưởng Machchhar sinh ra trong một gia đình kinh doanh dệt may và ban đầu không có ý định trở thành phi công. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh theo học ngành kỹ thuật dệt may rồi quyết định chuyển hướng.
Khoảng 19 tuổi, anh sang thành phố Dunedin ở New Zealand để đào tạo phi công. Philip Kean, người từng huấn luyện Machchhar, nhớ rằng anh là một học viên trẻ vui vẻ và luôn nỗ lực. Ông kể: “Cậu ấy lúc nào cũng là một thanh niên vui tính và rất cố gắng”. Ông mô tả Machchhar là người có nụ cười đặc trưng và luôn mang lại không khí tích cực.
Theo dõi tin tức về vụ việc từ New Zealand, ông Kean không giấu sự tự hào về người học trò cũ. Ông nói: “Tôi rất tự hào về cậu ấy. Đó là một kỳ tích. Nếu không, cả một máy bay đầy người có thể đã bị xóa sổ chỉ trong vài giây”.
Ông cho rằng việc cửa buồng lái được mở và cơ trưởng Machchhar có thể cầm cự đủ lâu đã tạo cơ hội để những người khác can thiệp. “Chỉ thêm nửa phút nữa thôi, mọi chuyện có thể đã kết thúc. Tôi rất tự hào vì cậu ấy đã xử lý tình huống đó”, ông nói.
Sau sự việc, Machchhar được truyền thông tại cả Ấn Độ và Israel ca ngợi. Tờ Times of India viết về anh: “Phi công đến từ Mumbai đã chứng minh mình là một người hùng”.
Trong cuộc trò chuyện trên podcast Bona-Fide Banter năm 2025, khi được hỏi cảm giác làm phi công như thế nào, cơ trưởng Machchhar chỉ nói đúng một từ: “May mắn”.
Trước khi gia nhập flydubai, cơ trưởng Machchhar có 11 năm làm việc cho hãng hàng không Ấn Độ SpiceJet, nơi anh thăng tiến lên vị trí cơ trưởng cấp cao. Anh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không.
Trong sự nghiệp, một trong những tình huống đặc biệt nhất mà vị cơ trưởng này từng xử lý là ca sinh con ngay trên máy bay. Một nữ hành khách bất ngờ chuyển dạ dù chưa đến ngày sinh. Machchhar và cơ phó khi đó nhanh chóng tìm sân bay gần nhất và chuẩn bị phương án hạ cánh khẩn cấp. Cuối cùng, cả mẹ và em bé đều an toàn.


