Cô từng là 'Nữ hoàng phim cấp 3' Hồng Kông, được khen gợi cảm hơn cả Thư Kỳ, hiện tuổi U60 nhưng muốn quay trở lại showbiz

Lý Lệ Trân là nữ diễn viên nổi tiếng khắp châu Á nhờ vẻ ngoài trong trẻo, nóng bỏng, thậm chí từng được khen đẹp hơn cả Thư Kỳ. Nhưng hiện ở tuổi U60, cô đang chật vật quay lại với nghệ thuật để mưu sinh.

Thời kỳ hoàng kim nhất của phim Hồng Kông là từ những năm 1980 đến những năm 1990. Đây cũng là thời kỳ "phim cấp 3" bắt đầu trở nên phổ biến. Khi đó, ngành công nghiệp phim nhạy cảm này còn nhỏ, địa điểm quay phim không nhiều, lại có nhiều ngôi sao nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Mặc dù bây giờ không còn ai thích xem thể loại phim này nhưng vào thời điểm đó, nó là xu hướng chủ đạo. Có thể bạn chưa biết rằng rất nhiều nữ diễn viên Hồng Kông đã lập nghiệp và trở nên nổi tiếng từ thể loại phim này.

Nhan sắc của Lý Lệ Trân lúc trẻ.

Nhan sắc của Lý Lệ Trân lúc trẻ.

Trong số đó, không thể không nhắc đến Lý Lệ Trân - người đẹp đã từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ với danh hiệu "Nữ hoàng phim cấp 3" Hồng Kông. Lý Lệ Trân không chỉ nổi tiếng vì vẻ đẹp thách thức cả thời gian mà còn với tài năng diễn xuất không ai sánh bằng.

Lý Lệ Trân những năm đầu mới ra mắt rất xinh đẹp. Khi còn đi học, cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện. Lần đầu tiên cô đóng phim quảng cáo, sau đó dần trở nên nổi tiếng trong làng giải trí. Nhờ vẻ đẹp trong sáng ngọt ngào, cô may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim "Con ma vui vẻ" và được mời đảm nhận một vai diễn trong bộ phim này. Đây cũng chính là cơ duyên đưa mỹ nhân họ Lý đến với điện ảnh.

Khi đó, thể loại phim cấp 3 do Vương Tinh đạo diễn được yêu thích nhất nên cô cũng bắt đầu thay đổi phong cách, từ trong sáng, ngọt ngào sang gợi cảm. Một vài tác phẩm do cô trực tiếp tham gia đã khiến cô trở thành minh tinh nổi tiếng hàng đầu cảu dòng phim nhạy cảm. Khi đó, mức độ nổi tiếng của cô cao đến mức làm lu mờ cả Thư Kỳ.

Nếu Thư Kỳ sở hữu vẻ đẹp gợi cảm đầy quyến rũ thì Lý Lệ Trân lại mang đến một nét duyên ngầm, đằm thắm mà sâu sắc. Đôi mắt long lanh tựa dải ngân hà, khuôn mặt thanh tú với những đường nét tinh tế, cùng với thân hình mềm mại đầy quyến rũ của Lý Lệ Trân từng khiến nhiều người say mê.

Năm 1999, Lý Lệ Trân được vinh danh là Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã cho vai diễn trong bộ phim Ordinary Heroes. Nhan sắc xinh đẹp cùng danh tiếng giúp Lý Lệ Trân nhận được mức thù lao cao nhất cho sao nữ Hồng Kông đóng phim cấp 3 lúc bấy giờ.

Tuy nhiên đến năm 1994, Lý Lệ Trân tuyên bố ngừng đóng "phim cấp ba" để phát triển sự nghiệp ca hát. Cô ra mắt album ca nhạc tiếng Đài Loan với hơn 10 ca khúc song không được đánh giá cao.

Xinh đẹp, nóng bỏng, được nhiều người theo đuổi nhưng đường tình duyên của Lý Lệ Trân không hề bằng phẳng. Cô đến với nhiều người đàn ông khi họ đã có gia đình, điều này khiến người đẹp bị mỉa mai là “nữ hoàng giật chồng”, "người đẹp khát tình".

Ban đầu, Lý Lệ Trân cũng từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nhà sản xuất âm nhạc Hứa Nguyên. Cả hai có với nhau một cô con gái tên Hứa Kỳ Dung. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm chung sống, họ đổ vỡ vì bất đồng quan điểm.

Sau khi chia tay chồng đầu, mỹ nhân Hồng Kông sống buông thả với nhiều mối tình. Cô trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh trước khi qua lại với nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jacky Ma, khiến anh này ruồng bỏ vợ con. Tuy nhiên khi Mã sạt nghiệp, Lý Lệ Trân lại tuyên bố dứt tình.

Vợ của Jacky Ma sau đó đã đưa tin rùm beng trên báo chí, đồng thời phát hành cuốn sách vạch trần con người thật của người đẹp họ Lý. Bà khẳng định chồng mình ngang nhiên đưa bồ nhí về nhà, sống chung phòng, ngủ chung giường và coi bà như rác rưởi. Scandal "người thứ ba" đã khiến Lý Lệ Trân mất hết tất cả, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô thậm chí đã viết 6 lá thư tuyệt mệnh để gửi cho bố mẹ và giao con gái cho chồng cũ để tự tử nhưng may được phát hiện kịp thời.

Sau đó cô tiếp tục mù quáng lao vào cuộc tình mới với nhà biên kịch Phan Nguyên Lương - một người đàn ông có gia đình khác. Nhưng vì quá si mê Lý Lệ Trân, Phan Nguyên Lương quyết tâm ly dị vợ để đến với cô. Vị đạo diễn này đã viết cho người đẹp họ Lý không biết bao nhiêu lời ca khúc tình ca bất hủ. Mối quan hệ của họ tưởng chừng bền vững nhưng nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Đến năm 2016, sau nhiều lần hợp tan, Lý Lệ Trân và Phan Nguyên Lương chính thức "đường ai nấy đi".

Sau nhiều biến cố, Lý Lệ Trân hiện sống "lẻ bóng" cùng con gái. Cô thường chia sẻ khoảnh khắc đười thường bên con gái trên trang cá nhân. Áp lực trong làng giải trí hiện nay thực sự rất lớn, ngoại hình và vóc dáng của cô đã sa sút ở mức độ nhất định nên rất khó để quay lại thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, cô có vẻ không muốn chấp nhận tuổi già và đang cố gắng đóng phim trở lại. Ở tuổi U60, Lý Lệ Trân đã mất đi nhan sắc rực rỡ thời trẻ, nên cô chỉ có thể đóng vai phụ như người bà, người mẹ.

Theo Thương hiệu và Pháp luật

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/co-tung-la-nu-hoang-phim-cap-3-hong-kong-duoc-khen-goi-cam-hon-ca-thu-ky-hien-tuoi-u60-nhung-muon-quay-tro-lai-showbiz/20240729014047194