Cơn ác mộng của người vợ không muốn hàn gắn với chồng: Cuộc hôn nhân bất hạnh

Cuộc sống của người phụ nữ hết sức ngột ngạt bên người chồng kiểm soát, bạo lực.

Trong suốt 55 giờ bị người chồng đang ly thân của mình bắt cóc, hành hung, cưỡng hiếp, đã không ít lần Alisa Mathewson tưởng rằng mình đang đứng bên bờ vực của cái chết.

Alisa Mathewson và Trevor Summers thời còn hẹn hò

Người chồng chiếm hữu

Alisa Mathewson và Trevor Summers gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1995 tại trường trung học ở ngoại ô Philadelphia, Mỹ. Họ bắt đầu hẹn hò ba năm sau đó. Alisa ấn tượng với sự tự nhiên, vui vẻ và quyến rũ của Trevor. Cô luôn giữ vị trí quan trọng nhất đối với bạn trai.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2001, hào hứng bắt đầu cuộc sống mới. Không lâu sau, Alisa mang thai con gái đầu lòng Arden. “Lúc ấy tôi hình dung cuộc đời mình sẽ trở thành một bà mẹ nội trợ”, Alisa nói. Trong những năm sau đó, cặp đôi lần lượt sinh thêm bốn người con khác là Landen, Bryn, Grady và Cooper.

Trevor ban đầu thành lập một công ty thiết kế hồ bơi và cảnh quan, sau đó bắt tay vào lĩnh vực bất động sản. Người đàn ông liên tục thay đổi công việc kinh doanh chỉ trong một thời gian ngắn.

Gia đình họ chuyển nhà nhiều lần để Trevor có thể theo đuổi các cơ hội, từ Pennsylvania đến Florida, Vegas, rồi California và cuối cùng là Sunshine State. Cô con gái lớn Arden của họ dù vẫn gần gũi với mẹ nhưng đặc biệt thân thiết với bố mình. Arden thường được bố dẫn đi chơi riêng.

Nhưng rồi, mối quan hệ của giữa hai vợ chồng dần thay đổi theo hướng xấu đi. Theo Alisa, Trevor dần kiểm soát cuộc sống của cô với mỗi lần chuyển nhà và sinh thêm con. Alisa phải mặc những gì chồng chọn, không được giao tiếp với bất kỳ người đàn ông nào ngoài chồng.

Qua những cuộc điện thoại Trevor trao đổi về việc kinh doanh, Alisa biết được chồng mình thường xuyên gặp rắc rối về tài chính, không trả được nợ. Nhưng anh luôn đổ lỗi vấn đề của mình cho người khác và luôn tin rằng những khủng hoảng này sẽ qua đi.

Năm 2016, không thể chịu đựng được nữa, Alisa đã đề nghị ly hôn. Không muốn gia đình tan vỡ, Trevor cầu xin cô ở lại. Alisa đồng ý. Nhưng rồi, hành vi chiếm hữu của Trevor trở nên tồi tệ hơn. Anh ta lấy điện thoại di động, xe, giam lỏng cô tại nhà và theo dõi mọi hành động. Alisa cảm thấy như tù nhân trong chính nhà mình. Alisa biết rằng cô phải bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô muốn trốn thoát nhưng không có cơ hội.

Cuộc trốn chạy của bà mẹ 5 con

Tháng 10/2016, Trevor cuối cùng cũng rời nhà để đi làm sau nhiều tuần canh giữ vợ. Alisa chớp cơ hội gọi cho tổ chức bạo lực gia đình. Sau khi lắng nghe, họ nói tình hình của cô khá nghiêm trọng. Nhưng trước khi Alisa có thể ra khỏi nhà vào ngày hôm đó, Trevor xông vào cửa, tấn công và chặn cô lại.

Sau một thời gian, Trevor miễn cưỡng đồng ý để Alisa ra ngoài cùng các con. Cô vội trốn đến nhà bạn ẩn náu khiến Trevor phát điên đi tìm. Để an toàn hơn, Alisa cùng các con chuyển đến một nơi trú ẩn dành cho phụ nữ bị bạo hành, bỏ lại mọi thứ phía sau.

Trong vài tháng tiếp theo, Alisa bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình và các con. Alisa rời nơi trú ẩn, chuyển đến nhà mới, tìm việc làm mới. Cô đệ đơn ly hôn nhưng vẫn không thể để Trevor nằm ngoài cuộc sống của mình. Vì phải chia sẻ quyền nuôi con, Alisa buộc phải gặp Trevor hai lần một tuần.

Tháng 1/2017, Trevor dường như chấp nhận sự thật rằng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc. Khi đó, Trevor đang gặp rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Theo hồ sơ tòa án, anh ta đang chờ tuyên án sau khi nhận tội gian lận chuyển khoản cho một trong những dự án kinh doanh thất bại của mình. Anh ta nói cần thú nhận mọi chuyện với Alisa, kể cả việc có nhiều mối tình ngoài luồng, rồi mới có thể ly dị.

Alisa đồng ý đến nhà Trevor để ký giấy ly hôn. Nhưng mọi thứ không đơn giản như những gì cô nghĩ.

(Còn nữa)

----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cơn ác mộng của người vợ không muốn hàn gắn với chồng vào 4h ngày 29/4 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo CBS News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-ac-mong-cua-nguoi-vo-khong-muon-han-gan-voi-chong-cuoc-hon-nhan-bat-hanh-a605371.html