Cơn bão đi qua

Cơn bão số 3/ Là cơn bão hung dữ/ Cơn bão lịch sử/ Với sức tàn phá kinh hoàng...

Nước lũ lên khiến thôn Lấu Khê ở xã Hiệp Cát (Nam Sách) bị ngập nặng

Nước lũ lên khiến thôn Lấu Khê ở xã Hiệp Cát (Nam Sách) bị ngập nặng

Cơn bão số 3
Là cơn bão hung dữ
Cơn bão lịch sử
Với sức tàn phá kinh hoàng
Cả miền Bắc tan hoang
Những đổ nát, núi lở, lũ cuốn
Dòng nước hung dữ cuồn cuộn
Người chết, nhà trôi…
Mưa lũ vẫn đầy trời!
Sống trong lo âu thấp thỏm
Vụ sập cầu kinh khủng(*)
Người người thót tim
Sợ hãi không dám nhìn…
Nhưng, tất cả không thể lặng im
Người người chung tay hết lòng hết dạ
Đêm ngày nghĩ suy thao thức
Sẵn sàng sẻ chia gom góp
Tất cả chung tay cùng hai chữ đồng bào.

---------------
(*) Vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ)

NGUYỄN QUỐC THỤY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/con-bao-di-qua-392865.html