Cơn bão đi qua, tình người ở lại

Bão Yagi đã đi qua với sức tàn phá khủng khiếp và những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy vậy, trong cơn nguy biến ấy, một lần nữa tình người ấm áp khiến chúng ta tự hào mãi hai tiếng 'Việt Nam'.

Tình người trong cơn bão lũ

Tình người trong cơn bão lũ

Ngay khi cơn bão đổ bộ vào Hà Nội, đoạn clip quay cảnh hàng dọc xe ô tô, xe tải đã tạo thành lá chắn gió giông để dìu hơn 30 chục xe gắn máy qua cầu Nhật Tân đã lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Đoạn clip khiến biết bao trái tim thổn thức trước tính thần tương thân tương ái vốn dĩ là truyền thống cao đẹp của dân tộc ta. Chỉ trong vài tiếng đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thả tym và nhiều lời khen ngợi cho tinh thần cùng nhau đi qua hoạn nạn ấy. Rất nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại lời nhắn cầu chúc bình an cho các tỉnh, thành phía Bắc và kêu gọi lan tỏa tinh thần cao đẹp này bằng hashtag #mienbacbinhan.

Những thông báo san sẻ nơi tránh bão trên các nhóm mạng xã hội

Những thông báo san sẻ nơi tránh bão trên các nhóm mạng xã hội

Tương tự, hình ảnh 2 chiếc ô tô cùng nhau tạo thành 2 lá chắn kép để chiếc xe gắn máy đi vào giữa trên một đoạn đường dài vào chiều muộn hôm 07/09 cũng được cộng đồng mạng xã hội tán thưởng nhiệt liệt bởi sự hiệp lực chung sức đi qua cơn bão của người Việt chúng ta. Điều này cho thấy, không bão giông nào có thể quật ngã được sự đoàn kết của người Việt. Chiếc xe máy như được hai thành trì chắn gió kĩ càng, nhích từng chút một để đi qua cơn giông một cách an toàn.

Rưng rức và xúc động hơn là đoạn clip đạt 3 triệu lượt xem chỉ trong vài tiếng được đưa lên mạng xã hội tối muộn khi Hà Nội chính thức có bão. Một người phụ nữ đi bộ bị gió đẩy đến nỗi phải ngồi xuống bám vào ta-luy trên một con đường. Một chiếc ô tô chạy ngang qua, đi xa một đoạn rồi như chợt phát hiện ra người phụ nữ đang yếu thế trước cơn cuồng phong hung tợn. Chủ nhân chiếc xe hơi đã lùi lại và mời người phụ nữ lên xe. Đoạn clip cực kỳ cảm động cho thấy tình người Việt với nhau như một tôn chỉ “không ai bị bỏ lại” trước những nguy biến trong cuộc đời này.

Hình ảnh hai chiếc ô tô chắn gió cho xe máy qua cầu gây xúc động mạnh về tình người trong cơn bão lũ

Hình ảnh hai chiếc ô tô chắn gió cho xe máy qua cầu gây xúc động mạnh về tình người trong cơn bão lũ

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 14h ngày 8/9, bão số 3 đã làm 14 người tử vong, 220 người bị thương, 25 tàu bị chìm; hơn 3.279 nhà hư hỏng; 401 cột điện gãy đổ; chục ngàn cây xanh đổ, gẫy, bật gốc… Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là những đánh giá sơ bộ được thống kê chưa đầy đủ, sau hơn một ngày bão số 3 hoành hành.

Có điều, ngay khi có những con số gây nên sự tan tác cho các tỉnh, thành phía Bắc thì hầu như mọi tỉnh, thành trong cả nước đều có kế hoạch hỗ trợ khắc phục và chia sẻ cùng đồng bào miền Bắc.

Sớm nhất là 100 tình nguyện viên từ Đại học Huế với sự phối hợp của Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, và được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ chi phí đi lại để nhanh chóng ra các tỉnh, thành Hải Phòng, Quảng Ninh giúp nhân dân khắc phục hậu quả của siêu bão số 3.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều người dân từ trưa ngày 08/09 đã liên tục đến tòa soạn Báo Người lao động để đóng góp vào quỹ hỗ trợ đồng bào miền Bắc do báo phát động. Lời kêu gọi dù chỉ mới phát đi chỉ mới vài phút nhưng tài khoản quỹ đã nhanh chóng nhận về nhiều sự chung lòng của đồng bào miền Nam, không riêng gì những người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đó như một lời hiệu triệu của những trái tim đỏ màu máu Việt.

Không những đóng góp vật chất, mà chính những người dân ở miền nắng ấm phương Nam cũng thao thức cùng cơn bão từ chiều tối 07/09 đến tận sáng 08/09. Trên diễn đàn “Tôi yêu Sài Gòn”, rất nhiều tài khoản đã cầu chúc sự bình an đến với nhân dân miền Bắc khi topic về cơn bão số 3 được mở ra từ chiều đến tận 09/09 mới khép lại. Tổng số lượt bình luận của người dùng đã lên đến con số hơn 1 triệu lời chia sẻ, động viên và cùng nhau cầu nguyện cho cơn bão không để lại thiệt hại nhiều cho người dân, nhất là những người dân ở vùng tâm bão.

Cũng trong cơn bão này, muôn triệu trái tim Việt đã tan chảy trước nhiều nghĩa cử tốt đẹp làm sáng ngời thêm nữa truyền thống “nhiễu điều” của dân tộc ta.

Chị Phương Anh ở Hà Nội, đã mở rộng cửa nhà mình đón nhận 20 người đến trú bão trong căn chung cư của mình. Phần lớn họ là người vô gia cư, các bạn sinh viên ở những khu trọ không an toàn, nhiều người lao động vừa lên Hà Nội chưa kiếm được việc làm.

Chung tay cùng chị Phương Anh, nhiều cư dân của khu chung cư đã chia sẻ rất nhiều thực phẩm, mỳ, gạo rau củ và nước uống để số người đến trú bão ấm bụng trong thời khắc ngoài trời lạnh lẽo mưa giông.

Tương tự chị Phương Anh, rất nhiều người dân trong cơn bão đã sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận nhiều người khó khăn yếu thế đến trú bão. Có cả tài khoản mạng xã hội chia sẻ hơn 30 địa điểm người dân có thể đến trú bão ở Hà Nội. Một câu chuyện hết sức cảm động vì sự tử tế trong lúc nguy nan này.

Cơn bão có thể quật ngã rất nhiều thứ trên đường nó đi qua, nhưng tin chắc giông bão dù kinh khủng đến đâu cũng không quật nỗi truyền thống tốt đẹp của lòng yêu thương lẫn nhau của người Việt. Giữa nguy biến, cả dân tộc như chung một lòng cùng nhau đi qua gió giông. Cơn bão rồi sẽ đi qua, nhưng tình người luôn ở lại mãi mãi trên mảnh đất hình chữ S này./.

Lê Trung

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/con-bao-di-qua-tinh-nguoi-o-lai-a26681.html