Con bò bị kéo lê giữa đường bằng xe tải đến chảy máu, danh tính 'thủ phạm' khiến ai cũng phẫn nộ
Vụ việc đau lòng đối với một con bò khiến dư luận phẫn nộ.
Một vụ việc đau lòng khiến dư luận Đài Loan phẫn nộ vừa xảy ra tại thị trấn Phủ Lý (Puli), huyện Nam Đầu (Đài Loan) . Một người đàn ông 75 tuổi họ Trần bị phát hiện dùng xe tải nhỏ kéo lê con bò vàng mà ông nuôi, khiến con vật bị thương nặng, chân chảy máu và nằm bất động giữa cầu trong tình trạng kiệt sức.

Theo thông tin từ cảnh sát Phủ Lý, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ tối 2/11. Người dân gọi báo khẩn cấp khi thấy một con bò bị kéo lê trên cầu Trung Chính số 1. Khi lực lượng chức năng đến nơi, họ phát hiện một cụ ông đang lái chiếc xe tải nhỏ chở đầy đồ vật, phía sau buộc dây vào cổ con bò để kéo đi. Cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi bàng hoàng: trên mặt cầu loang lổ vệt máu dài, cổ con vật hằn sâu vết dây siết, bốn chân trầy xước và máu vẫn chảy không ngừng. Bò nằm bệt xuống mặt đường, đôi mắt đờ đẫn và mệt mỏi, toát lên vẻ đau đớn và sợ hãi.
Cảnh sát ngay lập tức yêu cầu ông Trần dừng xe và phối hợp điều tra. Sau khi hoàn tất việc ghi hình, thu thập chứng cứ, hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Phòng chống dịch bệnh và Bảo vệ động vật huyện Nam Đầu để xử lý theo quy định. Ngoài ra, do chiếc xe tải của ông Trần không gắn biển số, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường, ông còn bị phạt hành chính từ 3.600 đến 18.000 Đài tệ (khoảng 15 triệu đồng).

Phía cơ quan bảo vệ động vật xác nhận hành vi kéo lê gia súc bằng phương tiện cơ giới được xem là ngược đãi hoặc chăm sóc sai quy cách, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ động vật Đài Loan. Người vi phạm có thể bị xử phạt từ 15.000 đến 75.000 Đài tệ. Hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra để xác định liệu ông Trần có cố ý gây thương tích cho con bò hay không. Nếu được xác định là cố ý, ông có thể bị tịch thu vật nuôi và phạt ở mức cao nhất.
Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức đối với động vật nuôi, nhấn mạnh rằng mọi sinh vật đều có cảm xúc và nỗi đau: "Động vật không biết nói, nhưng chúng cảm nhận được sự tổn thương và sợ hãi. Hãy đối xử với chúng bằng sự tôn trọng và lòng nhân ái".

Vụ việc ở Nam Đầu không chỉ là lời cảnh tỉnh về cách đối xử tàn nhẫn với động vật, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức trong chăn nuôi và tinh thần nhân văn trong xã hội hiện đại. Sự phát triển của con người không thể đánh đổi bằng nỗi đau của những sinh mạng yếu thế dù đó chỉ là một con bò, nó vẫn xứng đáng được sống trong sự yêu thương và tôn trọng.












