Côn Đảo nằm nghe biển hát

Lịch sử đã để lại ở Côn Đảo ngày nay một hệ thống các nhà tù, tháp canh, những chứng tích của đòn tra tấn, lò vôi khổ sai, cùng với hơn 2 vạn anh linh chiến sĩ cách mạng tồn tại với cuộc sống, với không khí và hồn hoa cây cỏ ở đây.

Trái ngược lại với những tên gọi dành cho Côn Đảo (thuộc Bà Rịa Vũng Tàu) là "địa ngục trần gian", "biểu tượng bất khuất của ý chí cách mạng", nơi "lượng người chết nhiều hơn chục lần người sống" thì Côn Đảo giờ đây là một địa danh du lịch rất hiền hòa và trong lành.

Ngoài Nghĩa trang Hàng Dương với 4 khu A, B, C, D gồm nhiều mộ tập thể, mộ các anh hùng liệt sĩ: Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Cao Văn Ngọc, Lê Hồng Phong, Lê Văn Việt... còn có Nghĩa trang Hàng Keo không hề có mộ chí. Lịch sử ghi lại những trang đau thương và hào hùng khi những người con ưu tú của cách mạng Việt Nam bị hòa lẫn thân thể và linh hồn vào đất trời Côn Đảo - bên hàng dương, họ nằm nghe biển hát.

Những ngôi mộ trước đây đặt ở Hàng Keo đã quy tập về Hàng Dương. Tuy vậy, ở trong lòng đất, vẫn còn máu xương của những liệt sĩ hòa tan vào đó vô danh và yên nghỉ cùng với tiếng sóng biển ngoài khơi.

Toàn cảnh Côn Đảo nhìn từ trên cao. Ảnh: TTH

Toàn cảnh Côn Đảo nhìn từ trên cao. Ảnh: TTH

Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo - nơi đồng bài và chiến sĩ cả nước kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các liệt sĩ. Ảnh: TTH

Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo - nơi đồng bài và chiến sĩ cả nước kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các liệt sĩ. Ảnh: TTH

Lực lượng Hải quân Việt Nam viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Ảnh: TTH

Lực lượng Hải quân Việt Nam viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Ảnh: TTH

Mộ chiến sĩ cách mạng Vũ Văn Hiếu trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTH

Mộ chiến sĩ cách mạng Vũ Văn Hiếu trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTH

Mộ liệt nữ Võ Thị Sáu trong Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo luôn được bày cúng nón lá và trái lê-ki-ma đặc sản quê nhà Đất Đỏ của nữ anh hùng. Ảnh: TTH

Mộ liệt nữ Võ Thị Sáu trong Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo luôn được bày cúng nón lá và trái lê-ki-ma đặc sản quê nhà Đất Đỏ của nữ anh hùng. Ảnh: TTH

Mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTH

Mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTH

Bảo tàng Côn Đảo lưu giữ chứng tích chiến tranh dành cho du khách tham quan và tìm hiểu lịch sử. Ảnh: TTH

Bảo tàng Côn Đảo lưu giữ chứng tích chiến tranh dành cho du khách tham quan và tìm hiểu lịch sử. Ảnh: TTH

Hệ thống nhà tù - nơi giam giữ các nhà cách mạng yêu nước trong chiến tranh hiện nay còn lại ở Côn Đảo. Ảnh: TTH

Hệ thống nhà tù - nơi giam giữ các nhà cách mạng yêu nước trong chiến tranh hiện nay còn lại ở Côn Đảo. Ảnh: TTH

Những cây bàng cổ thụ - chứng nhân lịch sử ở Côn Đảo. Ảnh: TTH

Những cây bàng cổ thụ - chứng nhân lịch sử ở Côn Đảo. Ảnh: TTH

Di tích trại giam Phú Sơn tại Côn Đảo. Ảnh: TTH

Di tích trại giam Phú Sơn tại Côn Đảo. Ảnh: TTH

Cô gái trẻ bàng hoàng khi tham quan di tích nhà tù Côn Đảo, thấm thía hy sinh của lớp chiến sĩ cách mạng cho hòa bình hôm nay. Ảnh: TTH

Cô gái trẻ bàng hoàng khi tham quan di tích nhà tù Côn Đảo, thấm thía hy sinh của lớp chiến sĩ cách mạng cho hòa bình hôm nay. Ảnh: TTH

Hằng ngày, đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đến thăm di tích nhà tù Côn Đảo, lắng nghe hướng dẫn viên du lịch kể chuyện lịch sử. Ảnh: TTH

Hằng ngày, đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đến thăm di tích nhà tù Côn Đảo, lắng nghe hướng dẫn viên du lịch kể chuyện lịch sử. Ảnh: TTH

Bảo tàng lưu giữ những kỉ vật áo dài, trâm cài tóc, gương lược... du khách khắp nơi mang đến viếng mộ Liệt nữ Võ Thị Sáu. Ảnh: TTH

Bảo tàng lưu giữ những kỉ vật áo dài, trâm cài tóc, gương lược... du khách khắp nơi mang đến viếng mộ Liệt nữ Võ Thị Sáu. Ảnh: TTH

Nghĩa trang Hàng Keo thấm máu anh hùng ngày nay là bờ biển Côn Đảo thanh bình. Ảnh: TTH

Nghĩa trang Hàng Keo thấm máu anh hùng ngày nay là bờ biển Côn Đảo thanh bình. Ảnh: TTH

Mùa hoa đỗ mai - loài hoa đặc trưng của mảnh đất nắng và gió biển Bà Rịa Vũng Tàu trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTH

Mùa hoa đỗ mai - loài hoa đặc trưng của mảnh đất nắng và gió biển Bà Rịa Vũng Tàu trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTH

Di tích Cầu tàu 914 là di tích ghi dấu sự hy sinh của 914 tù chính trị còn mãi với thời gian, nằm nghe biển hát. Ảnh: TTH

Di tích Cầu tàu 914 là di tích ghi dấu sự hy sinh của 914 tù chính trị còn mãi với thời gian, nằm nghe biển hát. Ảnh: TTH

TTH

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/con-dao-nam-nghe-bien-hat-179230724143145139.htm