Đêm xuống trên Côn Đảo. Khi nhịp sống dần lắng lại, từng dòng người vẫn lặng lẽ tìm về Nghĩa trang Hàng Dương, thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vùng đất từng được gọi là “địa ngục trần gian” hôm nay đã đổi thay, nhưng những ký ức đau thương và bất khuất vẫn luôn hiện hữu. Trong ánh nến, làn khói hương và bước chân người viếng, quá khứ như được đánh thức, nhắc mỗi người về giá trị của độc lập, tự do và đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Vượt hơn 150 hải lý từ quân cảng Lữ đoàn 125,đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến Đặc khu Côn Đảo, vùng đất thiêng liêng gắn với ký ức về những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Đây là điểm dừng đầu tiên trong chuyến thăm vùng biển, đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10 năm 2026.
Ngày 18-9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh).
Ngày 18.9, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo.
Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.
Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau vừa tham gia Hành trình giáo dục truyền thống tại Côn Đảo với chủ đề “Theo dấu chân anh hùng - Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Đảng”.