Con đòi bố, phản ứng của người đàn ông lạ khiến mẹ đơn thân rơi nước mắt

TRUNG QUỐC - Nhìn con người khác có bố bế bồng, con mình cũng khóc đòi được bố bế, mẹ đơn thân rơi nước mắt chua xót.

Mới đây, bà mẹ đơn thân họ Cao đã chia sẻ câu chuyện đưa con nhỏ đi chơi tại một cửa hàng ở Quảng Tây, khiến nhiều người xúc động.

Lúc đó, trong cửa hàng có nhiều cặp bố mẹ cũng đang chơi đùa cùng con cái. Thấy một em bé nói "bố ơi, bế con đi", con chị Cao cũng chạy lại đòi được bế, thông tin từ Sohu.

Mẹ đơn thân thương con khi thấy những đứa trẻ khác được cả bố và mẹ đưa đi chơi. Ảnh: Sohu

Mẹ đơn thân thương con khi thấy những đứa trẻ khác được cả bố và mẹ đưa đi chơi. Ảnh: Sohu

Tưởng người đàn ông lạ mặt sẽ từ chối nhưng không, anh lập tức bế con chị Cao lên và còn cưng nựng như với con đẻ. Nhìn cảnh tượng đó, chị Cao cảm động rơi nước mắt.

Chị cho biết mình là mẹ đơn thân nhiều năm. Mỗi khi thấy các gia đình khác có cả bố và mẹ cùng đưa con đi chơi, chị rất chạnh lòng. Chị rất biết ơn người đàn ông xa lạ đã nhận làm "bố" để con chị được tận hưởng cảm giác như các bạn.

Bao năm nay, dù đã dành hết tình yêu thương cho con nhưng chị Cao hiểu rằng mình không thể thay thế được phần của người cha.

"Tôi cảm thấy đau lòng và bất lực khi con mình không có được tình yêu thương của bố. Thực sự, khi nhìn thấy cảnh con mình được người khác bế, cảm xúc trong tôi vô cùng lẫn lộn.

Tôi đã cố gắng hết sức nhưng lúc nào cũng thấy mình nợ con nhiều. Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc là điều không lường trước được", chị chia sẻ.

Video sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều bình luận của độc giả.

"Tôi cũng là một bà mẹ đơn thân và cảm thấy rất buồn khi xem bài viết của bạn. Khi con trai mới được vài tháng tuổi, tôi đã quyết định ly hôn vì bạo lực gia đình. Tôi giành quyền nuôi con và không cần tiền trợ cấp.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng nhìn con lớn lên từng ngày, tôi cảm thấy mệt mỏi không là gì cả", một người bình luận.

“Bạn có thái độ tốt, lạc quan và mạnh mẽ. Làm mẹ đơn thân sẽ gặp nhiều điều khó khăn, không như ý trong cuộc sống nhưng bạn hãy mạnh mẽ lên. Ngày mai trời lại sáng, con sẽ biết ơn bạn", người khác viết.

Nhiều người cho rằng việc ly hôn cần được cân nhắc kĩ càng vì những đứa trẻ mới là người thiệt thòi nhất. Nếu còn cứu vãn được thì cha mẹ nên tìm cách hàn gắn để đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn.

Như Ý

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-doi-bo-phan-ung-cua-nguoi-dan-ong-la-khien-me-don-than-roi-nuoc-mat-2319107.html