Con đường hoa hạnh phúc

'Tháng Tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế...' Lời bài hát 'Tháng Tư về' theo gánh hàng rong của cô bán hoa đã níu đôi chân của Thiếu úy Trịnh Đức Tài, Trung đội trưởng Trung đội 2 (Đại đội 1, Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh) đang dạo phố cùng bạn gái Đinh Thị Phương Anh (sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Thủy Lợi).

Chàng lựa chọn và mua tặng người yêu bó hoa loa kèn trắng tinh khôi, rồi cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên nhau.

Cách quan tâm, cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của Đức Tài là chứng minh cho một tình yêu trong sáng, thuần khiết của đôi trẻ. Họ quen nhau trong dịp tham gia những hoạt động đầy ý nghĩa. Khi ấy, chàng sĩ quan trẻ cùng đơn vị thực hiện công tác dân vận tại xã Phú Châu (Ba Vì, Hà Nội) giúp nhân dân địa phương làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, đường làng, trồng tuyến đường hoa ven đê... Tham gia hoạt động còn có các đoàn viên trong xã. Buổi cuối cùng, địa phương tổ chức liên hoan giao lưu, Phương Anh khi ấy vừa tốt nghiệp THPT, đang đợi kết quả xét tuyển đại học. Là đoàn viên nhanh nhẹn, tích cực tham gia các hoạt động, lại có khuôn mặt xinh xắn và cách giao tiếp khéo léo nên cô được đồng chí bí thư đoàn cử ngồi cùng mâm các anh bộ đội để giao lưu.

Buổi tối hôm đó, chàng sĩ quan trẻ đặc biệt chú ý đến cô gái ngồi bên cạnh, nhưng vì mới quen nên Đức Tài tỏ ra rất kiệm lời. Cuối buổi, trước khi chia tay, anh mới chủ động xin số điện thoại để làm quen. Trở về đơn vị, hình ảnh cô gái mặc áo đoàn có khuôn mặt dễ mến khiến anh vấn vương trong anh.

Thiếu úy Trịnh Đức Tài và bạn gái Đinh Thị Phương Anh.

Thiếu úy Trịnh Đức Tài và bạn gái Đinh Thị Phương Anh.

Vượt qua sự e dè ban đầu, những dòng tin Tài gửi đến Phương Anh đã dần giúp cô cảm nhận được sự chân thành của anh Bộ đội Cụ Hồ. Dần dần, câu chuyện về cuộc sống thường ngày trong quân ngũ được chàng sĩ quan trẻ cẩn thận ghi lại qua những trang nhật ký, những buổi rèn luyện trên thao trường khiến cô nàng thấy thật thú vị. Phương Anh cũng thường xuyên chụp ảnh công trình, tuyến đường hoa được anh và các đồng chí trong đơn vị về địa phương trồng, nay đã nở hoa rực rỡ khiến cả hai có thêm đề tài chung để trao đổi.

Ngày nhận thông báo trúng tuyển đại học, Phương Anh vui mừng gọi điện chia sẻ niềm vui với anh. Nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi để bày tỏ tình cảm, chàng sĩ quan trẻ thu xếp thời gian và lên lịch hẹn. Buổi sáng hôm đó, trên con đường làng quen thuộc, chàng trai trẻ mặc quân phục cùng cô sinh viên duyên dáng, thướt tha bên tà áo dài dạo vòng quanh chân đê, ngắm nhìn luống hoa họ cùng vun trồng, rồi khẽ ngỏ: “Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã có ấn tượng thật đặc biệt với em. Anh muốn nói với em một câu mà từ rất lâu anh chưa dám nói: Làm bạn gái anh nhé!?”.

Trước lời ngỏ ấm áp, Phương Anh đưa mắt sang nhìn anh và nở nụ cười hạnh phúc. Những ngày tháng yêu nhau, biết bao lần anh lỡ hẹn vì công việc đột xuất, nhưng sự thấu hiểu, cảm thông từ phía người thương khiến anh càng yên tâm về sự lựa chọn của mình. Mỗi khi rảnh, chàng sĩ quan trẻ lại tranh thủ nhắn tin hỏi thăm, động viên người yêu học tập. Mới đây, cả hai có những trải nghiệm tuyệt vời khi cùng nhau tham gia làm gốm. Trên bàn học của cô sinh viên trang trí hai chiếc bình gốm xinh xắn do chính tay họ tự tạo nên, với những nét vẽ lấy từ cảm hứng tuyến đường hoa lần đầu gặp gỡ. Đó là động lực để họ cùng nhau cố gắng, hướng về tương lai.

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/con-duong-hoa-hanh-phuc-725913