Con đường sa ngã của nam thanh niên nghiện ma túy

Bố và mẹ đều vướng vào lao lý từ khi Mạnh Lộc Chiến đang là cậu bé 12 tuổi. Thiếu đi tình cảm, sự chăm sóc của mẹ và sự quan tâm, dạy dỗ của bố, Chiến 'sa chân' vào ma túy lúc nào không hay. Thiếu tiền tiêu xài, Chiến trở thành kẻ 'nghiện' trộm tài sản. Mới đây, Chiến cùng đồng bọn tham gia vào một vụ câu trộm chó, bạn bị bắn tử vong còn Chiến phải vào tù.

Bố và mẹ đều vướng vào lao lý từ khi Mạnh Lộc Chiến đang là cậu bé 12 tuổi. Thiếu đi tình cảm, sự chăm sóc của mẹ và sự quan tâm, dạy dỗ của bố, Chiến “sa chân” vào ma túy lúc nào không hay. Thiếu tiền tiêu xài, Chiến trở thành kẻ “nghiện” trộm tài sản. Mới đây, Chiến cùng đồng bọn tham gia vào một vụ câu trộm chó, bạn bị bắn tử vong còn Chiến phải vào tù.

Bị cáo Mạnh Lộc Chiến tại tòa.

Bị cáo Mạnh Lộc Chiến tại tòa.

Mạnh Lộc Chiến (1998, trú tại xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc, Nghệ An) là con trai cả trong gia đình có 2 anh em. Cuộc sống gia đình sẽ êm đềm nếu như bố mẹ Chiến không vướng vào nợ nần, làm ăn thua lỗ. Thế nhưng, vì áp lực nợ nần mà bố mẹ Chiến đã nảy sinh ý định đen tối là giết hại bà bác hơn 80 tuổi đang sống độc thân. Hai vợ chồng Mạnh Lộc Đạo và Vương Thị Hằng biết được cụ bà này đang sống một mình lại có một khoản tiền nhờ bán đất. Trong lúc nợ nần cấp bách, cả hai bàn nhau kế hoạch sát hại cụ bà để được hưởng tiền bán đất và thừa kế miếng đất hiện tại. Vào sẩm tối một ngày cuối năm 2010, Mạnh Lộc Đạo (bố bị cáo Chiến) đã lẻn vào nhà ra tay sát hại cụ bà. Sau đó, Vương Thị Hằng (mẹ bị cáo Chiến) giả vờ phát hiện bà cụ trong ngôi nhà. Tuy nhiên, phát hiện thấy những vết thương trên cơ thể, lực lượng CA đã vào cuộc điều tra. Hằng đứng ra nhận tội thay chồng nhưng màn kịch này đã nhanh chóng bị lực lượng CA lật tẩy. Mạnh Lộc Đạo sau đó phải nhận án tù chung thân, còn Hằng lĩnh án 23 năm tù. Hiện bố mẹ của Chiến đang thi hành án tại Trạm giam số 5, Bộ Công an.

Thời điểm bố mẹ cùng vướng vào lao lý, Chiến chỉ mới 12 tuổi. Chiến và người em được ông bà nội nuôi nấng, ăn học. Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, sự giáo dục của bố Chiến trở nên lì lợm và khó bảo. Học hết lớp 9, Chiến nghỉ học, đua đòi đi theo đám bạn bất hảo rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Năm 18 tuổi, Mạnh Lộc Chiến được đưa vào trung tâm cai nghiện 18 tháng. Đến năm 2019, Chiến tiếp tục bị CATP Vinh lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Thế nhưng, tình trạng nghiện ngập của nam thanh niên này vẫn không hề thuyên giảm. Không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, Chiến đã tham gia nhiều vụ trộm ở địa phương đặc biệt đi trộm chó ở vùng lân cận. Ở làng quê, Chiến đã trở thành nỗi khiếp đảm của nhiều người bởi tính trộm cắp vặt của mình.

Sáng 25-10-2020, thấy bạn là Trần Quang H. (2001, trú cùng xã) điều khiển xe máy đến rủ đi câu chó, bán lấy tiền, Mạnh Lộc Chiến lập tức hưởng ứng. Hai thanh niên đi xe máy mang theo đồ nghề là dây “thòng lọng”, dao nhọn, bao bì... rong ruổi khắp các xã lân cận để tìm “con mồi”. Trong ngày hôm đó, Chiến và H. đến các xã Nghi Thái, Nghi Xuân bắt trộm được 3 con chó. Do bắt được 1 con chó quá to, khó bỏ vào bao tải nên cả hai kéo đến khu vực nghĩa trang xã Nghi Xuân để bỏ vào. Đúng lúc này, Nguyễn Văn Thành (1986, trú xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc) đi bắn chim từ trong nghĩa trang ra. Thành là một người bị câm điếc bẩm sinh. Thấy hai tên “cẩu tặc”, Thành kêu lên ú ớ rồi giơ điện thoại như để chụp ảnh. Thấy mình bị phát hiện, hai thanh niên lên giọng đe dọa và H. dùng dao giơ lên đòi chém chết Thành. Thấy hai tên trộm chó dữ tợn chuẩn bị đi lên xe máy đi, phần vì bức xúc với những tên trộm chó, đồng thời cũng lo sợ bị trả thù nên Nguyễn Văn Thành cầm súng bắn chim bắn 1 phát trúng vào vùng sườn trái của H. Thấy H. tiếp tục điều khiển xe máy chở Chiến đi, Thành bắn tiếp một phát vào lưng bên trái của nạn nhân. Hậu quả, Trần Quang H. tử vong do viên đạn trúng tim, phổi. Lúc này, Chiến lo sợ người dân đuổi đánh vì trộm chó nên bỏ chạy. Tối cùng ngày, khi nghe tin H. chết, Chiến đến công an đầu thú, khai nhận hành vi trộm cắp chó của mình và đồng phạm. Thành sau đó cũng đến công an đầu thú về hành vi giết người.

Phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động, Thành đối mặt với bản án 4 năm tù.

Phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động, Thành đối mặt với bản án 4 năm tù.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thành tội “Giết người” và Mạnh Lộc Chiến về tội “Trộm cắp tài sản”. Phiên tòa nhận được sự quan tâm của dư luận nên ngoài người thân, bạn bè của hai bị cáo có rất đông người dân đến dự. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm hơn là trách móc. Thương bởi bị cáo Thành bị khuyết tật, câm điếc bẩm sinh còn bị cáo Chiến, tuổi đời còn quá trẻ lại sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt.

Thông qua người phiên dịch, Thành khai rành rẽ mọi hành vi của mình. “Bị cáo mua súng và đạn ở trên mạng để đi bắn chim, thấy những kẻ trộm chó bị cáo giơ súng lên để hù dọa chứ không có mục đích làm cho H. chết. Sau khi “lỡ” bắn người, bị cáo đã đi về nhà kêu người đi đến nơi H. bị bắn và trình báo công an, nhưng hôm đó Chủ nhật không có người trực nên không gặp được trực ban” – lời người phiên dịch. Còn Mạnh Lộc Chiến khai nhận trước tòa, mặc dù biết hành vi trộm chó sẽ bị người dân lên án nhưng vì không có tiền nên đã nghe theo lời rủ rê của H. “Bị cáo thừa nhận việc dùng dụng cụ bắt chó đe dọa Thành khi bị người này phát hiện. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều ngồi tù nên bị cáo mong HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”, Chiến trình bày.

Căn cứ các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Mạnh Lộc Chiến 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Nguyễn Văn Thành 4 năm tù về tội “Giết người”.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_237880_con-duong-sa-nga-cua-nam-thanh-nien-nghien-ma-tuy.aspx