'Con đường vàng' khiến giới trẻ mê mẩn
Không phải mùa Thu với những con đường lá đỏ, cũng chẳng phải mùa Hè rực rỡ hoa phượng, Hà Nội những ngày đầu tháng Ba như bừng lên với sắc vàng óng ánh của hoa phong linh. Con đường hoa phong linh tại khu đô thị ParkCity Hanoi (Hà Đông) bỗng trở thành điểm 'check-in' không thể bỏ lỡ, thu hút hàng loạt bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên và những người yêu nhiếp ảnh.
Sắc vàng quyến rũ của hoa phong linh
Cây phong linh, hay còn gọi là chuông vàng, có nguồn gốc từ Nam Mỹ và mới được trồng phổ biến tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Loài cây này thường nở hoa vào mùa Xuân, từ cuối tháng Hai đến giữa tháng Ba nhưng đẹp nhất là vào khoảng đầu tháng Ba, khi những chùm hoa bung nở, phủ kín tán cây, tạo nên một không gian vàng rực rỡ. Điểm đặc biệt của phong linh là khi ra hoa, cây gần như rụng hết lá, chỉ còn những chùm hoa tươi tắn như những chiếc chuông vàng nhỏ xinh đong đưa trong gió.



Hàng cây phong linh mê mấn giới trẻ đến 'check-in'.
Dọc theo hai bên vỉa hè của khu đô thị nằm ở quận Hà Đông, những hàng cây phong linh nở rộ tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm hay hoàng hôn buông xuống, sắc vàng ấy càng trở nên lung linh hơn, làm nổi bật cả một góc phố. Hình ảnh những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, trải một lớp thảm vàng mềm mại trên mặt đất khiến ai đi qua cũng không khỏi xao xuyến.
Điểm check-in “triệu like” của giới trẻ
Nhờ vẻ đẹp thơ mộng, con đường hoa phong linh nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên Hà Nội. Chẳng cần đến những studio hay góc phố châu Âu xa xôi, chỉ cần một chiếc máy ảnh hoặc điện thoại, bạn đã có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp như trong phim.


Đông đảo nữ sinh đến tham quan, chụp ảnh với sắc vàng hoa phong linh.
Bùi Mai Linh (trường ĐH Ngoại thương) chia sẻ: “Mình thấy trên Facebook mọi người check-in nhiều quá nên cũng rủ bạn đến thử. Không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Chỉ cần đứng vào là có ngay bức hình lung linh, không cần chỉnh màu nhiều”.



Không chỉ là nơi chụp ảnh, con đường hoa phong linh còn là địa điểm lý tưởng để thư giãn, tản bộ hoặc tổ chức những buổi dã ngoại nhỏ. Nhiều nhóm bạn trẻ mang theo thảm, đồ ăn nhẹ và ngồi dưới tán cây, vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa trò chuyện, tận hưởng bầu không khí trong lành.


Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, vào những ngày đầu tháng Ba một đợt gió mùa kèm theo mưa lớn đã khiến toàn bộ số hoa phong linh đang nở rộ bị dập nát. Chỉ sau một đêm, con đường hoa vốn rực rỡ bỗng trở nên tan tác, những cánh hoa vàng rơi rụng đầy mặt đất, tạo nên một khung cảnh tiếc nuối cho những ai chưa kịp ghé thăm.



Từng chùm hoa phong linh vàng rực cả con đường.
Dù vậy, người dân vẫn hy vọng vào những mùa hoa sau, khi hàng cây phong linh lại tiếp tục khoe sắc, mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Thành (nhiếp ảnh gia yêu thích chụp phong cảnh) chia sẻ: “Mỗi năm hoa chỉ nở khoảng 2 - 3 tuần, nên ai muốn chụp ảnh thì phải tranh thủ. Năm nay, hoa nở rất đẹp nhưng lại tàn nhanh do mưa lớn. Hi vọng, sang năm thời tiết thuận lợi hơn để mọi người có thể ngắm hoa lâu hơn”.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/con-duong-vang-khien-gioi-tre-me-man-post1722782.tpo