Con đường vòng

Do công việc riêng nên sau mấy năm, bà Hoa hiện đang sinh sống ở thành phố Huế mới có điều kiện về thăm quê tại làng Yên Mỹ, xã Thanh Trì. Sáng 19-12-2025, bà Hoa được em gái là bà Hồng chở đi thăm người ốm ở Bệnh viện Thanh Trì.

Xuống dốc đê, bà Hoa thấy em rẽ vào làng Đồng Trì chứ không đi thẳng theo con đường dân sinh liên thôn để đến bệnh viện như trước. Chưa để chị thắc mắc, bà Hồng đã giải thích:

- Suốt 3 năm qua, đường liên thôn đi qua cầu chui cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị rào chắn nên mọi người phải rẽ qua làng Đồng Trì chị ạ. Hiện người dân làng mình, làng Đại Lan (xã Nam Phù), làng Đồng Trì cũng trong tình trạng tương tự.

- Sao bà con không có ý kiến với cơ quan chức năng hả em - bà Hoa hỏi.

- Người dân cũng đã có ý kiến nhiều lần tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đề nghị mở rào đường dân sinh nhưng vẫn chưa thấy chị ạ - bà Hồng đáp.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Hoa chia sẻ sự vất vả của dân ba thôn khi phải lưu thông qua con đường vòng. Bà mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và sớm có phương án phù hợp để người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/con-duong-vong-729014.html