Con gái chém bố nuôi vì tranh giành căn nhà đã nhận quả báo

SINGAPORE - Mẹ nuôi qua đời, con gái cãi nhau tranh giành tài sản với bố nuôi. Trong lúc tức giận, cô dùng dao tấn công ông đến tử vong, rồi tự gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến hiện trường sau khi Tan Qiu Yan gọi điện thông báo. Ảnh: Straits Times

Cảnh sát đến hiện trường sau khi Tan Qiu Yan gọi điện thông báo. Ảnh: Straits Times

Tan Qiu Yan (hiện 33 tuổi) sống tại Singapore, là con nuôi của gia đình ông Tan Ah Bang và bà Koh Li Hua.

Tháng 8/2022, bà Koh qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Lúc còn sống, bà là người yêu thương cô hết mực.

Bà Koh từng hứa để lại phần sở hữu căn hộ cho cô, nhưng căn hộ lại thuộc quyền sở hữu chung của hai vợ chồng theo hình thức "đồng sở hữu". Do vậy, toàn bộ quyền sở hữu được tự động chuyển cho ông Tan Ah Bang sau khi vợ mất.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ tang, giữa hai bố con xảy ra nhiều mâu thuẫn liên quan đến quyền thừa kế căn hộ và các tài sản khác.

Có lúc, ông Tan Ah Bang tức giận yêu cầu cô ta dọn ra khỏi nhà, nhưng sau đó đã thay đổi ý định và hứa sẽ sang tên căn hộ cho cô.

Tuy nhiên, do sợ mình sẽ trở thành người vô gia cư nếu bố nuôi không giữ lời hứa, Tan bắt đầu có những hành động lạ. Cô mua một con dao phay lớn tại siêu thị, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Vào ngày 2/11/2022, vài tháng sau khi mẹ nuôi qua đời, hai bố con tiếp tục cãi nhau về việc thêm tên cô vào quyền sở hữu căn hộ. Kịch tính tăng cao khi ông Tan Ah Bang tuyên bố sẽ tặng căn hộ thay vì để lại cho con gái nuôi như lời hứa.

Ngày hôm sau, khi ông đang giặt giũ, cô Tan tiếp tục đề cập đến việc chia đôi quyền sở hữu căn hộ, nhưng ông yêu cầu cô ngừng nhắc đến chuyện này. Đến tối, đợi ông Tan Ah Bang tắm xong, cô Tan lập tức lao vào tấn công ông. Cô dùng dao chém nhiều nhát vào người, vào cổ, khiến ông ngã gục.

Sau đó, cô lau dọn, thay quần áo và vứt bỏ đồ dính máu xuống ống rác. Cô dành thời gian còn lại trong đêm để xem phim, nghe nhạc và xem lại ảnh gia đình cũ, trước khi gọi cảnh sát vào lúc 5h30 sáng hôm sau.

Hai người hàng xóm sống ở đó lâu năm, cho biết ông Tan Ah Bang từng bị đột quỵ khoảng năm 2012. Gia đình họ là những người trầm tính, hiếm khi có khách đến thăm.

Mới đây, ngày 14/7/2025, Tòa án Tối cao đã tuyên phạt Tan 18 năm tù giam, sau khi cô nhận tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Mức án thấp hơn so với tội danh giết người ban đầu do cô được viện sức khỏe tâm thần xác nhận mắc chứng hoang tưởng tại thời điểm gây án.

Thẩm phán Mavis Chionh nhận định đây là hành động bạo lực dã man, gây sốc, và những bức ảnh tại hiện trường cho thấy mức độ tàn bạo mà Tan đã gây ra đối với người cha nuôi từng chăm sóc cô ta từ khi còn bé. Cuối cùng, cô đã nhận hình phạt thích đáng.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-gai-chem-bo-nuoi-vi-tranh-gianh-can-nha-da-nhan-qua-bao-2421588.html