Con gái khoác áo cử nhân cho cha trong ngày tốt nghiệp

'Con muốn dành thành quả này cho cha mẹ', Kim Thy (sinh năm 2000) nói khi khoác áo và đội nón cử nhân cho cha trong ngày tốt nghiệp của mình tại Đại học Cần Thơ.

Cha của Lê Thị Kim Thy, ông Lê Minh Dương (sinh năm 1973) lúng túng lau vội nước mắt khi nghe con gái nói vậy. Nhìn tấm áo cử nhân được con gái khoác lên người mình, ông cảm thấy thực sự hạnh phúc, tự hào.

Lễ tốt nghiệp của Kim Thy tại Trường Đại học Cần Thơ (TP Cần Thơ) diễn ra vào lúc 8h ngày 15/4. Nhưng từ sáng sớm, ông Dương cùng vợ và chị gái của Thy đã dậy chuẩn bị, chạy xe máy hơn một tiếng từ nhà ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

"Cha mình xưa giờ là người ít thể hiện tình cảm bằng lời nói, gần như chẳng nói gì trong lễ tốt nghiệp. Nhưng sự xuất hiện của cha đã đủ khiến mình xúc động", Thy nói với Zing.

Cha mẹ và chị gái đến dự lễ tốt nghiệp đại học của Kim Thy. Ảnh: NVCC.

Cha mẹ và chị gái đến dự lễ tốt nghiệp đại học của Kim Thy. Ảnh: NVCC.

Kim Thy kể gia đình cô không khá giả. Cha cô làm thợ hồ, còn mẹ là công nhân. Nhà có ba chị em, Thy là con thứ ba trong gia đình và là người đầu tiên có thể theo đuổi ước mơ giảng đường đại học.

"Cha mẹ hồi đó không có điều kiện để học nhiều. Chị gái học xong THPT cũng ngừng để phụ giúp gia đình. Đến lượt mình thì có điều kiện hơn nên đã luôn cố gắng để thay mọi người hoàn thành chương trình đại học. Trong suốt 4 năm qua, gia đình là chỗ dựa lớn nhất của mình".

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế học của Đại học Cần Thơ, Thy hy vọng tìm được một công việc phù hợp, đúng chuyên ngành để có thu nhập tốt, phụ giúp gia đình.

"Ban đầu mình dự định về quê để được gần cha mẹ. Nhưng nghĩ lại, mình mong muốn lên TP.HCM tìm kiếm cơ hội và thử thách bản thân nhiều hơn", Thy chia sẻ.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-gai-khoac-ao-cu-nhan-cho-cha-trong-ngay-tot-nghiep-post1310606.html