Con gái nghèo dốc toàn bộ tích cóp 10 năm để cứu mẹ nguy kịch

Dù bán hết tài sản, nhưng các con của bà Nguyễn Thị Mậu vẫn không thể lo đủ chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng để giành lại sự sống cho mẹ.

Ngồi lặng lẽ trên hàng ghế chờ, ánh mắt chị Lăng Thị Hồng Nhung thất thần, hướng về phía phòng Hồi sức tích cực – nơi mẹ chị đang từng phút giành giật sự sống. Thỉnh thoảng, chị cúi mặt, lén lau những giọt nước mắt.

Bên trong phòng bệnh, bà Nguyễn Thị Mậu - mẹ chị Nhung, nằm bất động, nhịp thở yếu ớt, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì. Trên người bà gắn loạt dây truyền dịch, máy đo sinh hiệu và ống thở.

Khoảng ba tuần trước, khi cả nhà chuẩn bị bữa tối, bà Mậu bất ngờ ngã gục xuống, liên tục nôn ra máu, khiến mọi người hoảng loạn. Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM), các bác sĩ chẩn đoán bà bị xuất huyết tiêu hóa, tụt huyết áp và viêm phổi nặng.

Chị Hồng Nhung chăm sóc bà Mậu trong phòng Hồi sức tích cực. (Ảnh: Như Thúy)

Chị Hồng Nhung chăm sóc bà Mậu trong phòng Hồi sức tích cực. (Ảnh: Như Thúy)

“Lúc đó tôi hoảng loạn, chỉ kịp nghĩ phải cứu mẹ. Không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại, trong túi chỉ còn vài trăm ngàn, tôi vội vã gọi xe đưa mẹ đến viện”, chị Nhung nghẹn giọng kể. Trước đó, bà Mậu thường xuyên đau đầu, nhức mỏi tay chân, nhưng vì nghèo khó chỉ cố chịu đau không đi viện khám.

Bà Mậu có 5 người con, nhưng ai cũng lam lũ mưu sinh. Người con cả bị bệnh nặng, mất khả năng lao động từ nhiều năm nay. Chị Nhung được coi là có điều kiện nhất nhà cũng chỉ sống nhờ công việc công nhân thời vụ.

Hơn 10 năm cặm cụi làm việc, chị chắt chiu từng đồng để lo cho con sau này đi học đại học. Giờ, khoản tiền ấy cũng đành dốc cạn để cứu mẹ.

Khi nhắc đến viện phí, nước mắt chị trào ra: “Tôi đã bán những gì có thể bán, vay hết những người có thể vay. Có người khuyên đưa về nhà vì viện phí quá lớn, nhưng... đó là mẹ tôi. Đưa mẹ về là chấp nhận buông xuôi, tôi không thể.”

Từ ngày mẹ nhập viện, chị Nhung nghỉ làm, ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Hành trang của chị là túi vải cũ kỹ, bên trong vỏn vẹn chai nước lọc và 2 chiếc khăn đã sờn. Mỗi bữa ăn, chị xin cơm từ các đoàn từ thiện hoặc ghé quán 0 đồng. Có hôm không xin kịp, chị uống nước cầm hơi. Với chị lúc này, từng đồng bạc đều là hy vọng níu giữ sự sống cho mẹ.

Bà Mậu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP.HCM. (Ảnh: Như Thúy)

Bà Mậu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP.HCM. (Ảnh: Như Thúy)

Ở quê nhà Đồng Nai, các con bà Mậu cũng lo chạy vạy khắp nơi để vay mượn thêm tiền, các cháu còn nhỏ nhớ bà liên tục quấy khóc. “Mỗi lần thấy con khóc đòi gặp bà là tôi lại thêm đau lòng. Tại sao số phận gia đình chúng tôi éo le quá, giờ biết than trách với ai, chỉ biết trách số phận mình ngặt nghèo. Tất cả con cháu chỉ mong bà sớm bình phục, trở về với gia đình để an hưởng tuổi già”, chị Nhung chia sẻ.

Bác sĩ Trần Công Khải, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho hay, tình trạng xuất huyết tiêu hóa của bà Mậu được kiểm soát, tinh thần tỉnh táo, có thể uống sữa và dùng cháo loãng. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải thở oxy, điều trị kháng sinh và đo sinh hiệu liên tục.

“Bà Mậu hoàn cảnh khó khăn, không có bảo hiểm y tế nên chi phí tốn kém. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã hỗ trợ người bệnh mua bảo hiểm nhưng theo quy định thì từ tháng sau mới được áp dụng miễn giảm. Bệnh viện đang cho người nhà nợ viện phí và nỗ lực hết sức để cứu sống bà Mậu”, bác sĩ Khải chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Giang Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, gia đình bà Mậu là trường hợp rất khó khăn tại địa phương. “Chúng tôi cố gắng hỗ trợ gia đình theo diện hộ nghèo nhưng vì nhà nhiều người bệnh, không có khả năng lao động nên chi phí dồn lên quá cao”. Chính quyền địa phương hy vọng thông qua truyền thông và các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp gia đình bà Mậu vượt qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình Nguyễn Thị Mậu xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25023

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Như Thúy

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/con-gai-ngheo-doc-toan-bo-tich-cop-10-nam-de-cuu-me-nguy-kich-ar943188.html