Con gái tìm được cha sau 30 năm thất lạc
Hai cha con ở Thanh Hóa thất lạc nhau hơn 30 năm, mới đây họ đã đoàn tụ khi thông tin được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, Fanpage của Công an phường Đông Sơn.
Sau nhiều năm đăng tải thông tin lên mạng xã hội, các hội nhóm để tìm người thân nhưng chưa có kết quả. Ngày 16/4, chị Lê Thị Hằng (sinh năm 1992, trú tại Thanh Hóa) đã gửi một tin nhắn tới Fanpage Công an phường Đông Sơn với hy vọng mong manh.

Hai cha con gặp nhau sau hơn 30 năm.
Nội dung mong tìm lại người cha ruột đã thất lạc từ khi chị còn rất nhỏ. Những thông tin chị có trong tay chỉ là một cái tên – Lê Viết C., sinh khoảng năm 1958–1960, quê Đông Sơn – cùng vài ký ức rời rạc đã phai mờ theo thời gian.
Câu chuyện của chị Hằng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khi mới 2 tuổi, chị đã phải xa cha. Đến năm 5 tuổi, mẹ qua đời, để lại chị lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thân.
Suốt tuổi thơ và cả khi trưởng thành, chị gần như không có thêm thông tin gì về cha. Duy nhất một lần, khi chị tròn 18 tuổi, người cha từng trở về tìm con nhưng không gặp vì chị đang đi học xa. Từ đó, hai cha con tiếp tục mất liên lạc.

Nhờ sự trợ giúp của mạng xã hội và Công an Đông Sơn, hai cha con đã gặp lại nhau.
Hơn 30 năm trôi qua, nỗi đau dường như lắng lại, nhưng khát khao tìm về cội nguồn trong chị chưa bao giờ nguôi ngoai. Khi mọi manh mối dần trở nên mong manh, chị đã đặt niềm tin vào lực lượng Công an như điểm tựa cuối cùng.
Tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm và sự đồng cảm sâu sắc, Công an phường Đông Sơn đã nhanh chóng vào cuộc. Đại úy Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường, trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh. Dù dữ liệu ban đầu rất ít ỏi, quá trình tìm kiếm gần như phải bắt đầu từ con số không, nhưng lực lượng Công an vẫn kiên trì rà soát từng chi tiết.
Bằng việc tận dụng hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp xác minh thực tế tại các địa bàn như Đông Ninh, Đông Thịnh, Đông Tiến – những nơi có liên quan đến thông tin ban đầu – công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương và chặt chẽ.
Chỉ sau hơn một ngày nỗ lực, lực lượng Công an đã xác định được ông Lê Viết C. (sinh năm 1960), quê xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn (cũ), hiện đang sinh sống tại phường Sầm Sơn.
Qua xác minh, được biết trong suốt nhiều năm qua, ông C. cũng luôn day dứt nhớ thương con gái. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức khỏe yếu và từng bị tai biến, ông không thể tự mình đi tìm con, khiến hai cha con lạc mất nhau trong thời gian dài.
Ngay sau khi có kết quả, ngày 17/4, Công an phường Đông Sơn đã trực tiếp đưa chị Hằng đến Công an phường Sầm Sơn để tổ chức gặp mặt. Giây phút đoàn tụ sau hơn 30 năm xa cách đã khiến tất cả những người có mặt không khỏi xúc động.
Những giọt nước mắt, những cái ôm siết chặt đã thay cho mọi lời nói, xóa nhòa khoảng cách thời gian và mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho hai cha con.
Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình, chị Hằng đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Đông Sơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các cán bộ, chiến sĩ. Đối với chị, ước mơ tưởng chừng không thể đã trở thành hiện thực nhờ sự hỗ trợ kịp thời và đầy nhân văn.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/con-gai-tim-duoc-cha-sau-30-nam-that-lac-519448.html











