Con khóc giữa quán cơm, mẹ bị báo công an vì nghi bắt cóc
Bé trai bất ngờ khóc thét trong quán ăn nhưng người phụ nữ không dỗ dành được. Ngay lập tức, người dân quay phim, chụp hình, báo công an vì nghi… bắt cóc.
Chiều 5/2, ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Phú (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) cho biết, thông tin có vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn là không chính xác. Cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh đây là thông tin hiểu nhầm.
![Công an xác minh thông tin nghi bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Nghĩa Phú (TP Gia Nghĩa).](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_05_20_51405193/0229684f5701be5fe710.jpg)
Công an xác minh thông tin nghi bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Nghĩa Phú (TP Gia Nghĩa).
Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, một phụ nữ mang theo một bé trai dưới 1 tuổi ghé vào quán cơm trên địa bàn tổ 8, phường Nghĩa Phú.
Trong lúc người phụ nữ ăn cơm, bé trai đã khóc ré lên. Thấy người phụ nữ dỗ dành mà bé trai không nín, người dân quay phim, chụp hình và báo công an. Thậm chí sự việc còn được đăng tải lên mạng xã hội với dung: Nghi có vụ bắt cóc trẻ em ở phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa.
Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Phú lập tức đến xác minh. Qua kiểm tra, công an xác định phụ nữ và bé trai là hai mẹ con.
Theo đó, người phụ nữ tạm trú ở phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa). Ngày 5/2, người này đi xe máy chở con từ Lâm Đồng về phường Nghĩa Thành thì xảy ra việc hiểu nhầm.
Theo Chủ tịch UBND phường Nghĩa Phú, người mẹ không được lanh lợi nên không biết cách dỗ dành khi con khóc, dẫn đến người dân hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em. Sau khi làm rõ sự việc, công an cùng người dân đã quyên góp, hỗ trợ hai mẹ con ít tiền.