Con khoe được người lạ tặng hộp quà, mở nó ra tôi run rẩy, cấm con ra khỏi nhà

Tôi cứ tưởng bao năm qua cuộc sống hai mẹ con đã yên ổn, nhưng giờ đây lại quá lo lắng.

Cuối tuần trước, con gái tôi đi học về xách theo một hộp quà bọc rất đẹp, lại đựng trong một cái túi hình hoa rất xinh.

Tưởng con gái mới lớn nhận được quà của bạn học nên tôi cũng không can thiệp nhưng chính đứa trẻ lại mang ra cho tôi rồi nói:

- Có ai đó gửi tặng quà cho mẹ này!

- Sao tặng cho mẹ mà con lại cầm?

- Con có biết đâu, họ giao tới tận lớp học cho con nhưng trong tấm thiệp phía ngoài lại dặn cho mang về cho mẹ.

Ảnh minh họa

Nghe tới đây tôi đã có chút khó hiểu, thậm chí là sợ.

Hai mẹ con cùng ngồi lại để mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc váy trắng rất xinh mặc vừa cho con gái tôi. Kèm theo đó là một mẩu giấy viết vài dòng chữ:

- Tặng quà cho con gái của bố, hẹn gặp lại con vào một ngày gần nhất.

Đọc xong dòng chữ đó mà chân tay tôi bủn rủn. Bao kí ức đáng sợ ùa về bởi nhìn qua nét chữ là tôi nhận ra không ai khác, người tặng quà cho con gái tôi chính là bố đứa trẻ, chồng cũ tôi.

Trước kia chúng tôi từng sống hạnh phúc bên nhau nhưng sau đó chồng tôi nghiện cờ bạc, thua liên tục. Anh nợ người ta số tiền khổng lồ nên có ý định đem con gán nợ cho một cặp vợ chồng hiếm muộn để đổi lấy tiền trả nợ.

Ảnh minh họa

Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của anh:

- Không có đứa này thì mình có đứa khác, trả hết nợ lại đẻ đứa khác để nuôi, có gì đâu mà em lo. Mà mình cho con vào nhà giàu chứ có bán nó cho nhà nghèo đâu mà em chối.

Mặc sự phản đối của tôi, chồng cũ nhiều lần âm thầm định mang con tôi đi bán gán nợ nhưng đều không thành.

Quá lo sợ một ngày sẽ mất con nên tôi lên kế hoạch chuốc thuốc ngủ cho anh rồi đem con bỏ chốn biệt xứ. Cũng đã 10 năm kể từ ngày đó, tôi cứ ngỡ hai mẹ con trốn đủ kĩ để anh ta không biết tới. Nào ngờ cũng có lúc anh ta đã tìm ra được tung tích của mẹ con tôi nhưng không biết có ý đồ tốt hay xấu.

Mà nếu có ý đồ tốt thì đã tới gặp tôi chứ không lén lút tặng quà cho con gái như cách này.

Quá sợ hãi người đàn ông muốn bán cả con gái mình nên tôi lập tức đóng kín cửa, cấm con gái ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Toàn bộ sự việc tôi đều giấu kín con gái bấy lâu nay nên khi thấy hành động khó hiểu của mẹ, đứa trẻ cứ một mực hỏi tôi lý do.

Ảnh minh họa

Lâu nay tôi luôn nói dối con là bố của nó đã qua đời, giờ đây nếu nói ra sự thật về người bố đẻ của nó như thế, tôi không biết đứa trẻ sẽ nghĩ gì?

Phan Nguyễn/ ĐSPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/con-khoe-duoc-nguoi-la-tang-hop-qua-mo-no-ra-toi-run-ray-cam-con-ra-khoi-nha-14758.html