'Cơn lốc', 'Chiến hạm', chỉ có 1 'đỏ'

Vòng đấu mở màn giai đoạn 2 V.League chứng kiến Viettel - CLB mệnh danh 'Cơn lốc đỏ', tiếp tục thăng hoa, trong khi 'Chiến hạm đỏ' TP.HCM lại chìm xuống đáy.

Từ một trung vệ, tiền vệ phòng ngự, Đức Chiến bỗng tỏa sáng trở thành chân sút số 1 giúp Viettel trở lại cuộc đua vô địch

Từ một trung vệ, tiền vệ phòng ngự, Đức Chiến bỗng tỏa sáng trở thành chân sút số 1 giúp Viettel trở lại cuộc đua vô địch

* Láng giềng phương Nam cùng khổ

Cũng như ở giai đoạn 1, trên sân Hòa Xuân, SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương lại níu chân nhau trong trận cầu 6 điểm. Chỉ khác là lần gặp lại nhau này, với những bổ sung nhân sự, 2 đội mạnh hơn lên rất nhiều, tuy nhiên trận “chung kết ngược” lại không có bàn thắng dù cả đôi bên đều có vô số cơ hội, trong đó 2 chân sút số 1 Lucao và Rimario đều không một lần tận dụng thành công.

Đã qua 14 trận B.Bình Dương vẫn chưa biết mùi chiến thắng nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn được “an ủi” khi trong trận đấu cùng giờ tại Vinh, CLB TP.HCM dù có cả 3 tân binh Patrick Lê Giang, Brendon Lucas, Huỳnh Tấn Tài nhưng một lần nữa thất thủ trước SLNA (0-2, tiền vệ tuyển U.22 Xuân Tiến lại lập công ở trận thứ 2 liên tiếp sau bàn thắng đánh bại Hà Nội FC).

Dù đã có 2 chiến thắng nhưng với trận thua thứ 10 - nhiều nhất giải, “Chiến hạm đỏ” trở lại vị trí cầm đèn đỏ mà họ từng nắm giữ ở vòng 3, 8 và 9, do cùng 8 điểm nhưng kém về hiệu số so với B.Bình Dương.

2 hàng xóm phương Nam ngày càng nguy khốn nhưng khoảng cách đúng bằng 1 trận thắng so với SHB.Đà Nẵng không phải không thể san lấp khi vòng tới thầy trò HLV Vũ Tiến Thành trở về sân nhà tiếp đội bóng sông Hàn mà ở giai đoạn 1 họ từng thắng đậm đến 5-1.

Trong khi đó với khoảng cách 11 điểm so với 2 vị trí chót bảng, SLNA đã cập bến an toàn ngay trận đầu tiên ở giai đoạn 2. Ở 4 vòng còn lại, B.Bình Dương và TP.HCM còn phải gặp nhau, nên cho dù có thắng 3 trận, đội thua trong cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ chỉ có tối đa 9 điểm, còn hòa 2 đội cũng sẽ chỉ có 10 điểm, vẫn kém 1 điểm so với SLNA hiện tại.

Tương tự, với bàn thắng muộn màng quý như vàng của Paollo ở phút 90+6, HAGL cũng chỉ cần 2 điểm nữa là trụ hạng.

* Đương kim vô địch (ĐKVĐ) chịu sức ép lớn

3 điểm thuyết phục trước Hải Phòng đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở cả 2 mặt trận của Viettel. Từng có lúc rơi xuống vị trí thứ 10, tưởng như tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch, với 2 ngoại binh mới Mohamed Essa, Jeferson Elias cùng sự tỏa sáng của bộ đôi nội binh Đức Chiến (đã có 5 bàn thắng, nhiều nhất CLB) và Nhâm Mạnh Dũng, đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh đang thực sự thăng hoa.

Sau khi loại Hà Nội FC ở vòng 1/8 Cúp QG, Viettel đã đẩy luôn đội bóng cùng thủ đô xuống hạng 4 V.League. Với 2 điểm nhiều hơn, nhà vô địch 2020 đang tạo sức ép rất lớn lên nhà ĐKVĐ trong trận đấu muộn nhất của vòng 1 giai đoạn 2 tiếp Bình Định vào 19 giờ 15 hôm nay 17-7.

Hà Nội vừa trải qua 2 trận thua muối mặt ngay tại Hàng Đẫy. Bộ 3 tân binh Caion, Jevtovic, Murzaev chưa để lại dấu ấn nào. Trong khi đó, Bình Định tuy phập phù nhưng chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Hà Nội. Trong 4 lần đối đầu ở V.League, đội bóng đất võ có đến 3 chiến thắng, trong đó có 2 trận ngay trên sân Hàng Đẫy: 1-0 năm 2021, 3-0 năm 2022 và mới nhất là 3-1 tại Quy Nhơn ở giai đoạn 1.

Rafaelson, chân sút đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 12 pha lập công (chiếm 70% số bàn thắng của Bình Định) là “hung thần” với Duy Mạnh và đồng đội. Trong màu áo Nam Định và Bình Định, tiền đạo người Brasil đã từng 7 lần phá lưới CLB Hà Nội mà mới nhất là cú hat-trick ở vòng 8.

Sau khi sớm trở thành cựu vương ở Cúp QG tiêu tan tham vọng tái lập cú đúp, nếu lại thất bại trận thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, đội bóng thủ đô có thể chia tay luôn với chức vô địch V.League, lần đầu tiên trắng tay trong 5 năm qua, kể từ mùa 2017.

Yên Chi - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/con-loc-chien-ham-chi-co-1-do-3171760/