Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu: Khi kẻ thủ ác trà trộn quá tài tình giữa trường nữ sinh

Trong tập truyện 'Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu' của tác giả Agatha Christie, thám tử lừng danh Hercule Poirot đi tìm kẻ thủ ác đang trà trộn giữa một ngôi trường nữ sinh danh giá, như giăng lưới bắt một con mèo đang ẩn mình giữa đám bồ câu.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung truyện

Truyện Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu xuất bản lần đầu vào năm 1959, với bối cảnh trải dài khá rộng. Câu chuyện bắt đầu ở Trung Đông, giữa một cuộc đảo chính chớp nhoáng, khiến số phận của hoàng tử Ali như chỉ mành treo chuông. Trong khoảnh khắc yên bình cuối cùng dường như chỉ còn tính bằng phút, hoàng tử Ali đưa cho bạn mình - một chàng trai người Anh - những viên đá quý có giá trị khổng lồ, cùng với ước nguyện nó sẽ được mang ra khỏi xứ này an toàn.

Lần này, thám tử Hercule Poirot phá án ở trường nữ sinh.

Lần này, thám tử Hercule Poirot phá án ở trường nữ sinh.

Sau đó, câu chuyện tiếp diễn ở Anh quốc, cụ thể là tại trường nữ sinh danh giá bậc nhất Meadowbank. Khi năm học mới bắt đầu chưa được bao lâu, ở Meadowbank bỗng xảy ra những điều kỳ lạ. Một cô giáo dạy môn thể dục bị giết. Một nữ sinh đột nhiên mất tích. Nhưng nỗi kinh hoàng dường như chỉ mới bắt đầu.

Chuyện gì đã xảy ra tại trường nữ sinh Meadowbank? Ai là thủ phạm giết người? Ai đã bắt cóc cô nữ sinh? Những viên đá quý của hoàng tử Ali rốt cuộc đã phiêu lưu đến tận đâu? Các câu chuyện rời rạc này liệu có liên quan gì đến nhau?

Một số phiên bản bìa của Cat Among The Pigeons.

Một số phiên bản bìa của Cat Among The Pigeons.

Có thể trong kho tàng tác phẩm đồ sộ của “Nữ hoàng trinh thám” Agatha Christie, Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu không phải là tác phẩm “nhất định phải đọc”. Một số độc giả không đánh giá cao yếu tố trinh thám trong truyện hay tiếc rẻ vì bối cảnh gián điệp chính trị không được chăm chút phát triển sâu hơn. Với những độc giả thiếu chút kiên nhẫn có thể sẽ phàn nàn về số lượng nhân vật nhiều, từ các nữ sinh đến phụ huynh, dĩ nhiên không thể thiếu các cô giáo, khiến họ hoa mắt khó phân biệt được ai với ai.

Những độc giả yêu thích Hercule Poirot - nhân vật thám tử nổi tiếng trong nhiều truyện của Agatha Christie cũng không đánh giá cao Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu. Bởi ngài thám tử thông minh, có đôi phần kỳ quặc mà họ yêu mến chỉ xuất hiện ở gần cuối câu chuyện, khi một cô nữ sinh đang học ở Meadowbank gõ cửa căn hộ của ngài để báo cáo về một sự việc mà cô vừa khám phá ra.

Một phiên bản bìa xuất bản tại Việt Nam.

Một phiên bản bìa xuất bản tại Việt Nam.

Nhưng những độc giả không quá khó tính vẫn dành tình cảm cho Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu. Dàn nhân vật trong truyện đồ sộ có thể gây choáng ngợp ban đầu, nhưng chỉ với một chút tinh ý, và với khả năng miêu tả tuyệt vời của Agatha Christie, mỗi nhân vật đều có đặc trưng riêng rất dễ phân biệt. Nhờ thế, ngôi trường nữ sinh Meadowbank bỗng hiện lên thật sinh động, với các cô học trò muôn màu muôn vẻ, với các cô giáo đủ mọi tính cách. Tất cả như một bầy bồ câu.

Và điểm hấp dẫn nhất chính là có một con mèo đang trà trộn giữa họ. Tất cả đều mơ hồ cảm nhận được sự rình rập của nó, ánh mắt săn mồi của nó, thậm chí là cả móng vuốt của nó. Nhưng điều oái ăm là những con bồ câu vẫn chưa thể nhìn thấy được con mèo đang ẩn mình ở đâu.

Thám tử Hercule Poirot và các cô giáo trường nữ sinh Meadowbank.

Thám tử Hercule Poirot và các cô giáo trường nữ sinh Meadowbank.

Ngài thám tử Hercule Poirot không xuất hiện sớm trong truyện, nhưng bù lại Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu có những nhân vật khác cũng khá thú vị để khám phá. Đặc biệt là trong truyện này có nhiều nhân vật nữ cá tính, trí tuệ, hoài bão, rất truyền cảm hứng.

Trong số đó, có thể kể đến cô nữ sinh Julia Upjohn thông minh, quyết đoán, cảnh giác và sở hữu trực giác tuyệt vời. Dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng nhiều độc giả yêu thích Julia đến mức mong muốn cô bé có thể trở thành một học trò của Hercule Poirot lừng danh trong một “Vũ trụ Agatha Christie” nào đó.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/con-meo-giua-dam-bo-cau-khi-ke-thu-ac-tra-tron-qua-tai-tinh-giua-truong-nu-sinh-post1758627.tpo