Con mình không thương, ai thương?

Tôi có con nhỏ 5 tuổi, dù không có quy định bắt buộc nhưng mỗi khi chở con đi học, tôi luôn đội mũ cho con.

Báo Giao thông vừa đăng bài “Khoảng trống đội mũ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi”, phản ánh việc do không có quy định xử phạt người lớn điều khiển xe máy chở trẻ em dưới 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm nên tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho trẻ.

Người lớn đi xe máy chở trẻ em dưới 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Ảnh: Tạ Hải

Người lớn đi xe máy chở trẻ em dưới 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Ảnh: Tạ Hải

Từ thực tế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ ngồi sau xe máy thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu các cháu được đội mũ bảo hiểm, có lẽ không xảy ra hậu quả đáng tiếc như vậy.

“Tôi có con nhỏ 5 tuổi, dù không có quy định bắt buộc nhưng mỗi khi chở con đi học, tôi luôn đội mũ cho con. Nếu vì không xử phạt mà không bảo vệ trẻ, đến khi xảy ra việc gì thì có hối hận cũng đã muộn”, bạn đọc Hoàng Hường bày tỏ sau khi đọc thông tin bài báo.

Đồng tình với quan điểm này, bạn Nguyễn Thanh Nhã bày tỏ: “Con mình, mình không thương thì thôi, ai giúp được? Với tôi, tôi đã đội mũ cho con từ nhỏ. Đội mũ bảo hiểm là để bảo vệ tính mạng của chính mình, không phải tránh bị phạt”.

Trong khi đó, nhiều bạn đọc cũng dẫn chứng các nghiên cứu và cho rằng, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ từ 3 - 6 tuổi làm giảm nguy cơ chấn thương đầu và chấn thương sọ não tới gần 70% nếu không may xảy ra tai nạn.

“Ở nước ngoài, việc đội mũ cho trẻ là phổ biến và được quy định ở nhiều nước. Chẳng nhẽ họ lại lạc hậu hơn ta?”, bạn đọc có nickname Tuantruong nêu quan điểm và cho rằng, cần có mũ bảo hiểm tốt, phù hợp cho trẻ, để vừa bảo vệ được tính mạng vừa bảo vệ sức khỏe cho các bé.

Camera giám sát hành trình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/con-minh-khong-thuong-ai-thuong-d588615.html