'Con nuôi cưng' của BV đa khoa vùng Tây Nguyên

Những đứa trẻ sinh non bị bỏ lại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được các thầy thuốc nơi đây chữa bệnh, nuôi dưỡng và xem đó là 'con nuôi' đặc biệt của bệnh viện.

Thầy thuốc bệnh viện thương trẻ bị bỏ rơi như con

Trực tiếp cấp cứu, chữa trị cho một số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, BSCK II Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) chia sẻ: "Mọi đứa trẻ khi bị bệnh tật, thầy thuốc đều dốc hết tâm sức cứu chữa như nhau. Nhưng đối với các cháu bị bỏ rơi thì mình phải cận kề chăm sóc nhiều hơn vì các cháu không có người thân ở cạnh.

Bệnh viện đã chữa bệnh, chăm sóc một số cháu như thế, trong đó có 2 cháu được hơn 1 tuổi thì bàn giao cho một cơ sở bảo trợ (thuộc nhà thờ) theo đúng quy định. Hiện tại, còn một cháu đang được bệnh viện nuôi dưỡng, chữa trị".

Theo bác sĩ Tuấn, đứa trẻ đang được các y, bác sĩ nuôi và chữa bệnh có hoàn cảnh rất đặc biệt, được đặt tên tạm là "con nuôi cưng" của bệnh viện.

Cháu bé này cất tiếng khóc chào đời vào ngày 22/12/2022. Thấy con nhỏ thó, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, chỉ nặng 1,6kg, mẹ cháu nước mắt ngắn dài rồi lặng lẽ ra đi.

Trước khi đi, người mẹ để lại tờ giấy ghi: "Gia đình khó khăn, mắt mũi kém, con tôi bệnh nặng, tôi không tiếp tục nuôi dưỡng cháu được nên để lại nhờ bệnh viện nuôi dưỡng được ngày nào hay ngày đó".

Đứa trẻ bị bỏ rơi được bệnh viện đặt tên tạm là "con nuôi cưng".

Đứa trẻ bị bỏ rơi được bệnh viện đặt tên tạm là "con nuôi cưng".

"Lúc cháu bé này mới sinh ra, tiên lượng tử vong rất cao. Xác định nuôi và chữa bệnh là rất gian nan nhưng bằng tấm lòng của người thầy thuốc, chúng tôi động viên nhau vượt qua tất cả, xem cháu bé như con.

Hàng ngày các y tá, bác sĩ, điều dưỡng thay nhau chăm lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Đến nay sức khỏe "con nuôi cưng" đã cải thiện nhưng cháu bị dị tật đầu nhỏ nên việc chăm sóc rất vất vả" - BSCK II Hoàng Ngọc Anh Tuấn bộc bạch.

Theo các điều dưỡng ở Khoa cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên), do ảnh hưởng của dị tật đầu nhỏ nên việc ăn uống của "con nuôi cưng" rất khó khăn. Có khi mất cả tiếng đồng hồ mới có thể cho cháu uống xong ly sữa, đồng thời, ban đêm cháu hay quấy khóc, phải luôn túc trực bên cạnh.

Mong "con nuôi cưng" nhanh cứng cáp

Để có thể theo dõi sức khỏe tốt nhất cho "con nuôi cưng", BSCK II Hoàng Ngọc Anh Tuấn đặt cháu bé trong một chiếc nôi lớn và để luôn trong phòng làm việc của mình.

Bác sĩ Tuấn trải lòng: "Ở khoa này ai cũng thương cháu hết, khi nghe cháu khóc là thấy xót trong lòng. Như bản thân tôi vừa làm việc nhưng cứ ít phút lại phải ngó nhìn sang cháu xem có bất thường gì không. Tay chân cháu rất yếu, chưa vận động được, phải nhẹ nhàng nâng đỡ cháu. Do cơ thể cháu có nhiều bệnh nên có khi hôm nay khỏe, mấy hôm sau lại ốm".

Thấu cảm hoàn cảnh thiếu thốn hơi ấm người mẹ, các y, bác sĩ luôn hạn chế tối đã việc để "con nuôi cưng" phải khóc hay ở một mình. Đồng thời, ngày 22/12/2023, bệnh viện còn tổ chức lễ sinh nhật đầu tiên đầy ấm cúng cho cháu. Khi thắp nến lên, thầy thuốc nào cũng ước nguyện, "con nuôi cưng" của bệnh viện sẽ nhanh lớn, khỏe mạnh...

Bệnh viện tổ chức sinh nhật đầy ấm cúng cho cháu bé bị bỏ rơi.

Bệnh viện tổ chức sinh nhật đầy ấm cúng cho cháu bé bị bỏ rơi.

BS Nguyễn Đăng Giáp, Phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng chia sẻ, theo quy định của nhà nước thì những cháu bé bị bỏ rơi ở bệnh viện trên 6 tháng tuổi phải liên hệ với các cơ sở bảo trợ và đơn vị liên quan để đưa các cháu vào đó. Tuy nhiên, với trường hợp cháu bé được gọi là "con nuôi cưng" này sức khỏe còn nhiều vấn đề nên khi liên hệ với cơ sở bảo trợ xã hội họ lại muốn bệnh viện để lại chữa bệnh thêm cho cháu.

"Để cháu ở bệnh viện thì vất vả nhiều thứ nhưng thực sự thầy thuốc chúng tôi đã kiêm thêm chức năng làm cha, làm mẹ của cháu bé này. Hy vọng bệnh tật và sức khỏe của cháu sẽ tiến triển ngày càng tốt lên để bệnh viện còn sớm tìm được người hoặc cơ sở bảo trợ nhận cháu về nuôi dưỡng"- BS Nguyễn Đăng Giáp tâm tình.

Hà Đạo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/con-nuoi-cung-cua-bv-da-khoa-vung-tay-nguyen-169240116153056523.htm