'Con nuôi' đồn biên phòng đỗ vào Học viện Biên phòng

Những ngày này ở Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình không khí hết sức vui vẻ khi em Nguyễn Anh Vũ, 'con nuôi' của đồn thi đỗ Học viện Biên phòng. Đây cũng là trường hợp 'con nuôi' đầu tiên của lực lượng Biên phòng Quảng Bình thi đỗ Học viện Biên phòng.

Em Nguyễn Anh Vũ, 18 tuổi, quê ở thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hôm nay ngày khai giảng năm học mới, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn rất tự hào khi “đứa con nuôi” của Đồn thi đỗ Học viện Biên phòng.

Năm Vũ học lớp 8, hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Bố mẹ Vũ chia tay nhau, em sống cùng cố ngoại và bà ngoại. Sau đó Vũ đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn đưa về nuôi ăn học và ở lại trong Đồn. Cậu bé Nguyễn Anh Vũ đã sống, lớn lên trong Đồn Biên phòng Roòn suốt 5 năm trời, có phòng riêng, giường cá nhân. Ngày ngày, em được đùm bọc yêu thương, chăm sóc của những người bố đặc biệt, đó là những cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Em Nguyễn Anh Vũ vui mừng khi nhận được tờ giấy báo

Em Nguyễn Anh Vũ vui mừng khi nhận được tờ giấy báo

Ở Đồn, em phải chấp hành theo mọi điều lệnh như một người lính. Buổi sáng, em thức dậy từ lúc 5h khi có tiếng kẻng, nhưng ban đêm em lại được đặc cách không phải đi ngủ theo giờ giấc Quân đội mà có thể thức để học bài. Em Nguyễn Anh Vũ tâm sự, thời gian sống tại Đồn Biên phòng Roòn, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Các chú, các anh trong Đồn luôn động viên Vũ cố gắng học hành thật tốt.

“Mọi sinh hoạt của cháu đều diễn ra bình thường và cháu thấy bản thân thích nghi được với môi trường Quân đội vì nhờ có được sự giúp đỡ của các chú bộ đội. Bản thân cháu từ bé đã muốn sau này được phụng sự, bảo vệ Tổ quốc, khi được các chú bộ đội đón lên Đồn thì cháu rất ngưỡng mộ các chú và bản thân muốn được trở thành 1 người lính Biên phòng như các chú để bảo vệ quê hương của mình”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn tặng quà động viên trước khi Vũ lên đường nhập học

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn tặng quà động viên trước khi Vũ lên đường nhập học

Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Roòn - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, bố mẹ sớm chia tay, Vũ sớm chịu nhiều thiệt thòi. Vũ sống cùng cố ngoại và bà ngoại già yếu, gia đình không đủ cái ăn, cái mặc nên đã học lớp 8 mà Vũ chỉ nặng 28 kg, sức khỏe kém. Năm 2019, khi nghe kể về hoàn cảnh của Vũ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Roòn đã quyết định đón em về, ở lại ngay trong Đồn, sinh hoạt như một chiến sĩ và nuôi em ăn học.

Là con nuôi Đồn Biên phòng, Vũ chấp hành mọi sinh hoạt, điều lệnh của đơn vị

Là con nuôi Đồn Biên phòng, Vũ chấp hành mọi sinh hoạt, điều lệnh của đơn vị

Từ đó, Đồn Biên phòng đã cử quân y chăm lo từ sức khỏe đến thể chất cho Vũ. Nhờ những “người bố quân hàm xanh” trong Đồn, Vũ tăng 12kg trong vòng một năm, sức khỏe ngày một tốt hơn. Theo Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình, cán bộ, chiến sĩ ở Đồn có thể giúp cháu trong sinh hoạt, đời sống, còn việc học tập cháu phải tự thân. Mọi người luôn động viên cháu cố gắng học tập để thay đổi hoàn cảnh bản thân.

“Quá trình em Nguyễn Anh Vũ ở tại Đồn, em cũng nhận thức được tính kỷ luật trong môi trường Quân đội, do đó chấp hành giờ giấc rất nghiêm và cùng với các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia các hoạt động như buổi sáng dậy thể dục, dọn dẹp vệ sinh, thỉnh thoảng xuống bếp phụ giúp anh nuôi nấu ăn cho bộ đội”, Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình cho hay.

Vũ chăm chỉ học tập trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng

Vũ chăm chỉ học tập trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng

Nghe tin cậu học trò nghèo Nguyễn Anh Vũ đỗ Học viện Biên phòng, người dân làng biển ai nấy đều khâm phục. Các chiến sĩ trong Đồn luôn động viên, hỗ trợ cậu học trò nghèo và chính là Vũ đã chọn con đường trở thành người lính đeo “quân hàm xanh”.

Vũ ở với bà ngoại, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

Vũ ở với bà ngoại, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

Người hạnh phúc nhất có lẽ là bà Lê Thị Tam, 64 tuổi, bà ngoại của Vũ, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Suốt đời bà sống trong nghèo khó, đứa cháu ngoại nhỏ tuổi đã sớm thiệt thòi vì không có sự chăm sóc của cha mẹ, cảnh nhà lại nghèo túng. Nay cháu chuẩn bị vào Học viện, sắp trở thành người lính Biên phòng làm bà Lê Thị Tam vui mừng khôn xiết.

“Khi nghe cháu nói là cháu đậu rồi bà ơi là tôi mừng lắm. May mà có đồn biên phòng nuôi nấng cháu, đến giờ cháu trưởng thành đậu vào trường của quân đội. Nếu để bà nuôi cháu chưa chắc đã nuôi nấng cháu đỗ đạt thành tài như vậy. Tôi rất mừng, cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đã nuôi nấng, chăm sóc cháu và dìu dắt cháu được trưởng thành như ngày hôm nay”, bà Tam chia sẻ.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/con-nuoi-don-bien-phong-do-vao-hoc-vien-bien-phong-post1119086.vov