'Con ơi ngoan nhé, hết dịch ba sẽ về!'

Mặc dù con còn nhỏ, sức khỏe không được tốt, đang rất cần sự quan tâm chăm sóc nhưng Đại úy Hoàng Minh Thiết, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vẫn luôn động viên vợ cố gắng thay anh chăm sóc con bởi thời gian này anh đang cùng đồng đội bám trực chốt dã chiến, làm nhiệm vụ ngăn chặn không cho dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới...

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Hoàng Minh Thiết trải lòng: “Đã hơn hai tháng, do yêu cầu nhiệm vụ nên tôi chưa về thăm gia đình. Nơi chúng tôi đóng chốt dã chiến thường ở khu vực ít có sóng điện thoại nên không thường xuyên liên lạc về nhà. Vì vậy, mỗi khi gặp những địa điểm có sóng điện thoại là tôi tranh thủ gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe của vợ con và gia đình. Hai “thiên thần nhỏ” của vợ chồng tôi mới được 7 tháng tuổi, sức khỏe không được tốt lắm. Lo cho con thì cũng để trong lòng bởi chúng tôi xác định rất rõ, đây là thời điểm quân đội đang cùng cả nước chung tay “chống dịch như chống giặc” nên việc chăm lo cho con cái tạm thời giao phó hoàn toàn cho vợ”.

Thế rồi, trong câu chuyện, anh kể về lý do tại sao mình trở thành Bộ đội Cụ Hồ, về lý tưởng mà mình theo đuổi từ đó đến nay. Hoàng Minh Thiết, quê xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tốt nghiệp THPT, anh quyết tâm thi đỗ Học viện Biên phòng với một lý do rất đơn giản: Nhìn thấy các anh BĐBP ở Đồn Biên phòng Cửa Việt (nay là Đồn Biên phòng Triệu Vân) chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đoài ở cùng thôn với tấm lòng thương yêu, quý trọng như mẹ ruột của mình...

 Đại úy Hoàng Minh Thiết (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội tại chốt dã chiến phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Đại úy Hoàng Minh Thiết (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội tại chốt dã chiến phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Ra trường, Hoàng Minh Thiết về nhận nhiệm vụ tại BĐBP tỉnh Quảng Trị. Vợ anh, cô gái Lê Thị Thu Huyền vốn người khác xã. Ông mai bà mối đưa họ gặp nhau khi anh có dịp về nhà đồng đội chơi. Cái kết đẹp là đám cưới tưng bừng trong niềm vui của họ hàng hai bên, đồng chí, đồng đội vào tháng 7-2013. Trớ trêu thay, vợ chồng anh lại rơi vào trường hợp hiếm muộn. Vậy là cứ nghe đâu có thầy hay, thuốc tốt là vợ chồng anh tìm đến. Mọi sự cố gắng cũng được đền đáp. Tháng 11-2018, hạnh phúc đã mỉm cười với vợ chồng anh khi bác sĩ thông báo: Vợ anh mang song thai. Nâng niu, gìn giữ, chờ mong suốt 9 tháng trời, tháng 8-2019, hai thiên thần nhỏ một trai, một gái mang tên Hoàng Lê Thanh Tâm và Hoàng Lê Minh Tâm chào đời trong niềm vui vô bờ của gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội.

Thế nhưng, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui lớn thì vợ chồng Đại úy Hoàng Minh Thiết lại đối diện với nỗi lo lắng khác: Con trai Hoàng Lê Minh Tâm mang bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe rất yếu, cần phải phẫu thuật sớm. Gia đình anh lại chạy vạy tìm nguồn tài chính để mổ tim cho con tại Bệnh viện Trung ương Huế vào tháng 11-2019. Sau phẫu thuật đúng một tuần, bé lại phải vào viện điều trị vì vẫn còn các di chứng của bệnh tim và tăng áp phổi. Nằm viện hai tháng, bé được bệnh viện cho về nhà. Khi bé xuất viện cũng là lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên cả nước. Trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải thường trực 100% quân số để phòng, chống dịch bệnh, vì thế Hoàng Minh Thiết không thể có mặt ở bệnh viện để đón con trai về nhà. Hiện nay tuy sức khỏe của bé đã tạm ổn song các di chứng của bệnh tim và tăng áp phổi chưa ổn định nên cần tiếp tục điều trị. Thời gian này, công tác phòng, chống dịch Covid-19 lại càng đòi hỏi nghiêm ngặt hơn, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị phải lập thêm nhiều chốt dã chiến sát đường biên giới, quân số lại phải chia nhỏ thêm để tuần tra, quản lý chặt chẽ biên giới, ngăn chặn không cho dịch Covid-19 xâm nhập vào theo biên giới đường bộ. Đồn Biên phòng Hướng Lập, nơi Đại úy Hoàng Minh Thiết công tác cũng không ngoại lệ nên anh chưa thể xin nghỉ để về đưa con đi điều trị. Dù con còn nhỏ, chưa hiểu ba nói gì, sức khỏe sau điều trị của bé chưa thật ổn định nhưng khi có sóng điện thoại gọi điện về cho vợ, anh đều bảo vợ đặt điện thoại gần tai con và nói với con: "Con ơi ngoan nhé, hết dịch ba sẽ về!".

Giữa những ngày đại dịch Covid-19 đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp, những dồn nén về tình cảm, hạnh phúc gia đình của những cán bộ, chiến sĩ BĐBP như Đại úy Hoàng Minh Thiết thật đáng để chúng ta suy nghĩ. Bởi, thời chiến hay thời bình thì Bộ đội Cụ Hồ luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu...

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH PHÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/con-oi-ngoan-nhe-het-dich-ba-se-ve-614889