Con rể Bill Gates bất ngờ bỏ thi Olympic

VĐV cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật Nayel Nassar gây bất ngờ khi rút lui khỏi Thế vận hội Paris vì chú ngựa đấu gặp chấn thương, khiến bà xã Jennifer Gates và khán giả tiếc nuối.

 Quyết định dừng chân tại Olympic của Nayel Nassar nhằm bảo vệ chú ngựa đấu. Ảnh: ALeA.

Quyết định dừng chân tại Olympic của Nayel Nassar nhằm bảo vệ chú ngựa đấu. Ảnh: ALeA.

Vận động viên cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật Ai Cập Nayel Nassar, con rể của tỷ phú Bill Gates, nằm trong danh sách tham dự Olympic năm nay. Tuy nhiên, anh bất ngờ tuyên bố rút khỏi Thế vận hội để đảm bảo an toàn cho chú ngựa Coronado bị chấn thương nhẹ.

Theo dự kiến, vận động viên này sẽ có mặt trên đường đua tại Cung điện Versailles (Pháp) với mong muốn đem về huy chương cho đội tuyển Ai Cập. Sự cố này khiến vợ anh Jennifer Gates và khán giả của bộ môn cưỡi ngựa đặc biệt tiếc nuối, theo Tatler.

 Nayel Nassar rút khỏi Thế vận hội, gác lại giấc mơ Olympic để bảo vệ sức khỏe của chú ngựa Coronado gắn bó với anh, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Ảnh: Gina Wetzler.

Nayel Nassar rút khỏi Thế vận hội, gác lại giấc mơ Olympic để bảo vệ sức khỏe của chú ngựa Coronado gắn bó với anh, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Ảnh: Gina Wetzler.

Quyết định dừng bước đầy nuối tiếc

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, con rể tỷ phú Bill Gates cho biết chú ngựa Coronado gắn bó với anh bị thương. Thông tin này được các bác sĩ thú y xác nhận trong một cuộc kiểm tra tuần trước.

Theo quy định của Olympic, ngựa đấu không được thay đổi sau cuộc đánh giá đầu tiên. Vì vậy, tay đua 33 tuổi quyết định rút khỏi sự kiện, không mạo hiểm gây thêm chấn thương cho chú ngựa.

“Tôi chấp nhận dù phải hy sinh giấc mơ cả đời về việc chạm tay vào vầng hào quang Olympic”, Nassar chia sẻ đầy xúc động.

“Mặc dù quyết định này thật đau đớn, sức khỏe của ngựa vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với tôi. Tôi cảm thấy được an ủi khi biết rằng quyết định này góp phần bảo vệ Coronado. Tôi hy vọng có thể trở lại mạnh mẽ và đầy quyết tâm”, tay đua ngựa nói thêm.

Cuối bài đăng, con rể Bill Gates cũng gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn, gia đình, bạn bè và khán giả đồng hành suốt mùa giải Olympic, đồng thời cáo lỗi vì không thể thực hiện ước mơ Thế vận hội năm nay.

 Jennifer Gates luôn sát cánh, đồng hành bên nửa kia, cũng sở hữu niềm đam mê với bộ môn cưỡi ngựa. Ảnh: Europa Press Entertainment.

Jennifer Gates luôn sát cánh, đồng hành bên nửa kia, cũng sở hữu niềm đam mê với bộ môn cưỡi ngựa. Ảnh: Europa Press Entertainment.

Sự ủng hộ của gia đình vợ

Jennifer Gates, vợ Nayel Nassar, cũng đồng tình với quyết định của chồng, gửi lời động viên đến nửa kia.

“Sức khỏe của ngựa luôn được đặt lên hàng đầu. Thật đáng buồn khi không thể thi đấu, nhưng tôi vẫn luôn tự hào về Nayel Nassar”, cô con gái 28 tuổi của Bill Gates chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi thi đấu tại các giải quốc tế, Nassar đại diện cho chuỗi trung tâm huấn luyện ngựa nổi tiếng Evergate Stables (Florida, Mỹ) do anh và vợ cùng điều hành. Được biết, Jennifer Gates cũng có niềm đam mê với bộ môn này.

Trước đó, Melinda French Gates, mẹ vợ của anh, đã lên tiếng ủng hộ con rể, thể hiện sự háo hức khi xem phần thi đấu của anh ở Thế vận hội. Song, trên thực tế, phần trình diễn này không thể diễn ra vì yếu tố khách quan.

Tại Olympic Tokyo được tổ chức năm 2021, các thành viên trong gia đình Gates cũng cổ vũ nhiệt tình cho Nayel Nassar khi anh trở thành thành viên đầu tiên của đội tuyển Ai Cập đủ điều kiện tham gia bộ môn cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật sau 61 năm.

Nayel Nassar bắt đầu hẹn hò với con gái tỷ phú vào năm 2017. Mặc dù chưa bao giờ thi đấu cưỡi ngựa chính thức, Jennifer Gates luôn sát cánh bên bạn đời, cùng chồng quản lý trung tâm huấn luyện nổi tiếng.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2021, thu hút sự chú ý của công chúng. Tháng 10 năm ngoái, Nassar chia sẻ một bài đăng kỷ niệm ngày cưới xúc động trên trang cá nhân. “2 năm trước, tôi đã kết hôn với người bạn thân, tri kỷ, vợ tôi. Mỗi ngày, anh đều yêu em nhiều hơn”, tay đua triển vọng Olympic viết.

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/con-re-bill-gates-bat-ngo-bo-thi-olympic-post1490979.html