Con riêng của tỷ phú thắng thế trong cuộc chiến giành gia sản

Paula Hitchcock, con gái riêng của cố tỷ phú người Australia Richard Pratt, đã được 'bật đèn xanh' để tiếp tục theo đuổi cuộc chiến giành một phần tài sản.

 Paula Hitchcock đã được cấp quyền để tiếp tục cuộc chiến giành một phần tài sản trong quỹ tín thác gia đình. Ảnh: NewsWire.

Paula Hitchcock đã được cấp quyền để tiếp tục cuộc chiến giành một phần tài sản trong quỹ tín thác gia đình. Ảnh: NewsWire.

Tờ news.com.au đưa tin Paula Hitchcock đang vướng vào cuộc chiến với những người anh chị em cùng cha khác mẹ của mình - Anthony Pratt, Heloise Waislitz và Fiona Geminder - để chứng minh cô có quyền hợp pháp đối với một phần tài sản của quỹ tín thác Pratt Family Trust trị giá hàng tỷ USD.

Paula, sinh năm 1997, là kết quả của mối quan hệ ngoài luồng giữa Richard Pratt - người sáng lập tập đoàn đóng gói Visy - với nữ huấn luyện viên cưỡi ngựa Shari-Lea Hitchcock.

Người phụ nữ 27 tuổi đang yêu cầu Tòa án Tối cao New South Wales tuyên bố cô là "đối tượng được quyền quyết định" trong khối tài sản khổng lồ của gia đình và hủy bỏ một văn bản loại trừ đã cắt đứt quyền thừa kế khi cô còn nhỏ.

Paula cho rằng mình có quyền hưởng một phần tài sản trong quỹ tín thác bởi cô luôn được ông Pratt và vợ hợp pháp của ông là bà Jeanne chấp nhận như một thành viên trong gia đình.

Cô khẳng định ông bà Pratt đã cho mình một phòng ngủ tại nhà của họ và thường xuyên mời cô đến dự buổi lễ Shabbat (thánh lễ của người Do Thái) hàng tuần của gia đình. Pratt cũng chăm sóc, hỗ trợ và trợ cấp tài chính cho Paula trong nhiều năm và vợ chồng ông đã liệt kê Paula là người phụ thuộc về mặt tài chính vào năm 2007.

 Paula cho rằng cô có quyền hưởng tài sản từ quỹ tín thác vì vợ chồng nhà Pratt đã thừa nhận cô là thành viên gia đình. Ảnh: NewsWire.

Paula cho rằng cô có quyền hưởng tài sản từ quỹ tín thác vì vợ chồng nhà Pratt đã thừa nhận cô là thành viên gia đình. Ảnh: NewsWire.

Tuy nhiên, anh chị em nhà Pratt coi lập luận của Paula là "vô vọng" và khẳng định việc mẹ họ chấp nhận cô không biến cô thành con của bà Pratt.

Thẩm phán Meek không đồng tình và cho phép Paula sửa đổi tuyên bố khiếu nại của mình.

"Tôi bác bỏ lời khẳng định của anh chị em rằng không có cơ sở hợp lý nào để kết luận việc cô Hitchcock được ông Pratt thừa nhận là thành viên trong gia đình có nghĩa cô có thể được coi là 'con' của bà Pratt", ông nói.

Thẩm phán Meek lưu ý rằng đây là lần thứ 6 Paula cố gắng đưa ra yêu cầu bồi thường với quỹ tín thác, vì vấn đề này đã bị trì hoãn tại tòa án trong hơn hai năm.

Hôm 16/10, người phụ nữ 27 tuổi đã đi cùng chồng, Nassib Thoumi, rời tòa án với nụ cười trên môi.

Khi tỷ phú Pratt qua đời vào năm 2009, Paula được nêu tên trong di chúc của ông là người thụ hưởng một khối tài sản nhỏ. Cô được cho là thừa kế hơn 22 triệu AUD (14,7 triệu USD) cổ phiếu, ngoài ngôi nhà ở Watsons Bay nơi cô lớn lên và một bất động sản ở bờ biển phía nam New South Wales.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/con-rieng-cua-ty-phu-thang-the-trong-cuoc-chien-gianh-gia-san-post1504532.html