Con sẽ cai nghiện thuốc lào cùng bố

Được cô và mẹ chỉ rõ tác hại của việc hút thuốc lào, Đức đã hiểu ra và đồng ý cai nghiện thuốc lào cùng với bố.

Một bệnh nhân ở Hải Dương bị ung thư phổi giai đoạn cuối sau khi hút thuốc lào liên tục trong hơn 30 năm

Một bệnh nhân ở Hải Dương bị ung thư phổi giai đoạn cuối sau khi hút thuốc lào liên tục trong hơn 30 năm

Gần đây về quê, lần nào chị Oanh cũng thấy cháu trai tụ tập với mấy người bạn, lúc thì ở nhà, lúc thì ngồi quán nước bà Diên đầu làng, hút thuốc lào sòng sọc. Tối nay, thấy cháu trai nổ xe máy chuẩn bị phóng đi, chị Oanh gọi lại:

- Đức, cháu lại đi chơi với các bạn đấy à.

- Vâng, trời mùa thu mát mẻ thế này phải đi ra ngoài cho thoáng đãng cô ạ. Chẳng lẽ cô muốn cháu cứ ở nhà cắm mặt vào điện thoại sao?

- À, cô chỉ hỏi xem có phải cháu lại cùng các bạn rủ nhau đi chơi, rồi lại hút thuốc lào phải không?

- Thì chúng cháu đi ra ngoài uống cốc trà đá, hút điếu thuốc lào cho sảng khoái. Làm sao mà cô có vẻ lo lắng thế?

- Cô lo là các cháu còn trẻ nên nhiều thứ chưa lường hết được. Ngay như việc hút thuốc lào, cháu có biết là rất hại đối với sức khỏe không?

- Cháu chỉ nghe người ta bảo hút thuốc lá có hại, chứ thuốc lào thì khi hút khói đã lọc qua nước rồi, có gì mà hại chứ. Các cụ còn bảo: “Thuốc lá ho lao, thuốc lào bổ phổi” mà cô!

- Đấy là các cụ nói vui thôi, chứ trên thực tế, thuốc lá và thuốc lào đều có tác hại đối với sức khỏe như nhau. Mới đây, ở tỉnh mình phát hiện một người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối sau 30 năm hút thuốc lào đấy.

Thấy cháu trai có vẻ băn khoăn không nói gì, chị Oanh tiếp lời:

- Ngoài tác hại đối với sức khỏe thì cháu thử nhìn xem, hút thuốc lào, đặc biệt ở nơi đông người là không nên chút nào. Tác hại của khói thuốc có thể ảnh hưởng đến người khác, nhất là người già, phụ nữ mang thai và trẻ em. Mà các cháu sau này còn đi làm ngoài xã hội, trên cơ thể lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lào thì chắc chắn sẽ khiến người khác không muốn giao tiếp, lại gần. Điều này có thể ảnh hưởng đến công việc đấy.

Để con trai từ bỏ thuốc lào, bà Hạ cũng đi đến và nói thêm:

- Cô Oanh nói đúng đấy con à. Mẹ cũng mới nghe thông tin về người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối do hút thuốc lào nên đã vận động bố con bỏ thuốc đấy. Bố con đã đồng ý rồi. Mẹ chưa nói với con việc này vì muốn để bố làm gương trước...

- Vâng, nếu thế thì con sẽ cùng cai nghiện thuốc lào với bố ạ! - Đức cười đồng tình với mẹ và cô rồi xin phép đi chơi.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/con-se-cai-nghien-thuoc-lao-cung-bo-391917.html