Con số chứng minh sự nổi tiếng của Jin khi tổ chức tour diễn solo

Jin của BTS sẽ chính thức khởi động chặng Hàn Quốc của tour diễn solo đầu tay vào tháng 6 tới.

Ngày 29 tháng 4, fan Kpop được phen náo loạn khi Jin của BTS chính thức mở bán vé cho chặng Hàn Quốc của tour diễn solo đầu tiên "#RUNSEOKJIN_EP.TOUR". Ngay lập tức, hệ thống đặt vé đã rơi vào trạng thái quá tải khi hơn 84.000 người cùng lúc xếp hàng trực tuyến để săn vé.

Mặc dù tỷ lệ đặt chỗ lên đến 99%, rất nhiều người hâm mộ vẫn phải ra về tay trắng - minh chứng cho sức hút không tưởng của thành viên lớn tuổi nhất BTS dù chỉ mới khởi động tour.

Trái ngược với sự bùng nổ của vé, Jin lại có phản ứng đầy khiêm tốn. Khi một người hâm mộ chia sẻ ảnh chụp màn hình cảnh đặt vé "nghẹt thở", nam ca sĩ chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ồ, tôi không biết Seokjinnie lại nổi tiếng đến vậy".

Câu trả lời đơn giản nhưng chân thành của Jin khiến người hâm mộ vừa bật cười, vừa thêm cảm phục. Dù là thành viên của BTS - nhóm nhạc toàn cầu với hàng triệu fan quốc tế, nam ca sĩ vẫn giữ cho mình sự mộc mạc, đáng yêu như ngày đầu ra mắt.

Đáng chú ý, khi một fan thắc mắc vì sao không chọn địa điểm lớn hơn, Jin không ngần ngại thừa nhận: "Quyết định này là do ngẫu hứng thôi... Không có địa điểm lớn nào khả dụng. Tôi gần như không đặt được địa điểm này. Hoàn toàn là lỗi của tôi vì đã không lên kế hoạch trước".

Lời thú nhận thẳng thắn, không vòng vo ấy chỉ khiến người hâm mộ thêm yêu mến Jin - một nghệ sĩ không giấu giếm sự thật, không ngại nhận lỗi và luôn chân thành với fan của mình. Hay khi một người hâm mộ khác than thở: "Tôi chỉ thấy màu xám… không có nho (ghế)...", ví von tình huống "tuyệt vọng" khi không thể đặt được chỗ ngồi. Jin lập tức đáp lại bằng một câu trả lời tràn đầy sự cảm thông: "Đây là địa điểm lớn nhất có sẵn tại thời điểm đó".

Phản ứng nhẹ nhàng, đầy cảm xúc như một lời xin lỗi ngầm gửi đến từng người hâm mộ không thể có mặt trong buổi diễn.

Không chỉ dừng lại ở những phản hồi nghiêm túc, Jin còn khiến cộng đồng mạng "cười ngất" với cuộc hội thoại đáng yêu khi một fan đề nghị nam ca sĩ tổ chức một buổi encore (buổi diễn bổ sung), gọi là "앙콘 (ang-con)". Jin hồn nhiên hỏi lại: "Ang-con là gì?".

Sau khi được giải thích, thành viên BTS bật cười thú nhận: "Tôi luôn nghĩ đó là '앵콘 (eng-con)'!". Fan lập tức đùa vui: "Nếu Jin gọi nó là ang-con, thì nó là ang-con!" - một cách thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối và tôn trọng mọi điều anh nói, dù là cách gọi ngẫu hứng.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có tổ chức thêm đêm diễn nào không, Jin đã khiến hàng ngàn trái tim tan vỡ với lời từ chối nhẹ nhàng mà buồn bã: "Không có đâu... xin lỗi".

Dù mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, tour diễn của Jin đã nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng bán vé trên Interpark, vượt mặt mọi sự kiện âm nhạc trong nước cùng thời điểm. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Jin trên con đường solo, mà còn là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng ARMY vẫn luôn ủng hộ anh vô điều kiện.

Bên cạnh tour diễn, Jin cũng đang chuẩn bị phát hành mini album thứ hai mang tên Echo vào ngày 16 tháng 5 - sản phẩm âm nhạc được kỳ vọng sẽ "gây bão" trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Được biết, tour diễn toàn cầu của Jin sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 28 tháng 6, trải dài qua 18 buổi diễn tại 9 thành phố lớn như Tokyo, New York, Amsterdam, và đặc biệt là London, nơi nam ca sĩ sẽ trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên biểu diễn chính tại O2 Arena - một cột mốc lịch sử đáng nhớ trong sự nghiệp.

Jin không chỉ chứng minh sức hút mạnh mẽ trong vai trò thành viên BTS, mà còn đang khẳng định tên tuổi riêng trên bản đồ âm nhạc thế giới với tinh thần nghệ sĩ thực thụ: chân thành, giản dị và luôn nỗ lực vì người hâm mộ. Và có lẽ, chính điều đó mới là "ngôi sao" sáng nhất trong tour diễn mang tên mình.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/con-so-chung-minh-su-noi-tieng-cua-jin-khi-to-chuc-tour-dien-solo-202505011801443552.html