Cơn sốt toàn cầu của Moo Deng chưa dừng lại

Không chỉ thu hút lượng lớn khách tham quan và tiền quyên góp cho vườn thú, Moo Deng còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chiến dịch thương mại và trend TikTok.

Moo Deng, chú hà mã lùn 3 tháng tuổi ở Vườn thú mở Khao Kheow (Chonburi, Thái Lan), đã tạo nên cơn sốt toàn cầu bởi sự dễ thương và hài hước của mình. Sau một tháng, cơn sốt mang tên Moo Deng vẫn chưa hạ nhiệt.

Không chỉ thu hút lượng lớn khách tham quan cho vườn thú, Moo Deng còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chiến dịch thương mại và mới đây xuất hiện trên chương trình hài kịch đình đám Saturday Night Live của Mỹ.

Vào ngày 28/9, diễn viên hài người Mỹ Bowen Yang đã vào vai Moo Deng trong phần Weekend Update (Cập nhật cuối tuần) của chương trình. Trong trang phục hà mã, Yang gây cười khi nói đùa về cuộc sống "chạy loanh quanh và cố gắng cắn nước từ vòi" của hà mã con.

 Moo Deng xuất hiện trong show hài kịch, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chiến dịch thương mại. Ảnh: SCMP.

Moo Deng xuất hiện trong show hài kịch, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chiến dịch thương mại. Ảnh: SCMP.

Moo Deng chào đời vào ngày 10/7, được đặt tên theo một món ăn của Thái Lan có nghĩa là "lợn nhảy".

Chú hà mã bất ngờ thành hiện tượng mạng từ lúc hai tháng tuổi khi nữ nhân viên chăm sóc đăng clip tinh nghịch và đáng yêu của nó lên mạng. Những khoảnh khắc vui nhộn của nó còn trở thành meme (ảnh chế) được lan truyền chóng mặt.

Sự nổi tiếng của Moo Deng thúc đẩy lượng khách tham quan vườn thú ở Chonburi, miền Đông Thái Lan, tăng 50% từ ngày 1/9 đến 19/9.

Dòng người xếp hàng để chờ gặp chú hà mã con đông đến mức sở thú đã phải giới hạn thời gian tương tác với nó xuống còn 5 phút.

 Moo Deng thu hút lượng khách lớn cho vườn thú. Ảnh: Khao Kheow Open Zoo.

Moo Deng thu hút lượng khách lớn cho vườn thú. Ảnh: Khao Kheow Open Zoo.

Molly Swindall, một TikToker người Mỹ, đã bay 18,5 tiếng đến Thái Lan chỉ để nhìn thấy Moo Deng. Cô cho biết mình đam mê con hà mã đến nỗi các nhân viên hải quan ở Thái Lan không thể tin được.

Các video về chuyến thăm của Swindall được đăng dưới tài khoản TikTok @1989vinyl đã thu hút hàng triệu lượt thích, nhiều người thích thú trước tình yêu của cô dành cho hà mã con.

Truyền thông Thái Lan cũng đưa tin về một doanh nhân Dubai đã bay đến Thái Lan để quyên góp 5 triệu baht (150.000 USD) cho vườn thú, với mong muốn cải thiện điều kiện sống của Moo Deng và các loài động vật khác tại đây.

Vườn thú còn nhận được 35.882 baht (1.000 USD) từ một nhà đầu tư tiền điện tử có tên là Moodeng trên ETH.

Không chỉ dừng lại ở thu hút du khách, Moo Deng thậm chí trở thành nguồn cảm hứng cho các chiến dịch tiếp thị. Trong đó có thể kể đến quảng cáo của Sephora về dòng sản phẩm phấn má có thể mang lại cho mọi người "đôi má hồng mềm mại của Moo Deng".

 Quảng cáo phấn má của Sephora lấy đôi má ửng hồng của Moo Deng làm điểm nhấn. Ảnh: Instagram/thaisephora.

Quảng cáo phấn má của Sephora lấy đôi má ửng hồng của Moo Deng làm điểm nhấn. Ảnh: Instagram/thaisephora.

Một số Influencer về trang điểm trên TikTok của Thái Lan cũng đã đăng các video hướng dẫn để người hâm mộ bắt chước vẻ ngoài dễ thương của Moo Deng.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng rộng rãi của Moo Deng cũng khiến nhiều người yêu động vật lo lắng. Việc sở thú phát livestream về chú hà mã 24/7 đã đặt ra câu hỏi liệu đây có phải một sự bóc lột động vật hay không.

Một số du khách cũng báo cáo về hành vi không phù hợp của nhiều vị khách tới thăm, chẳng hạn ném động vật có vỏ và đổ nước vào người hà mã con.

Giám đốc sở thú Narongwit Chodchoi đã cảnh báo về những hành vi như vậy. Narongwit cho biết sở thú đã lắp đặt camera giám sát và thậm chí có thể thực hiện hành động pháp lý để bảo vệ những con vật của mình.

Trên mạng xã hội, một số người bày tỏ hy vọng rằng loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này sẽ nhận được nhiều sự chú ý và bảo vệ hơn nhờ sự nổi tiếng của Moo Deng. Hà mã lùn có nguồn gốc từ Tây Phi và hiện còn khoảng 2.000 cá thể trong tự nhiên.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/con-sot-toan-cau-cua-moo-deng-chua-dung-lai-post1503426.html