Con thích làm người mẫu

Hết sức hồn nhiên, bé Nguyễn Ngọc Nam Anh (5 tuổi), con trai chị Ngô Thu Thùy, nhân viên Trung tâm Tư vấn xây dựng 4, Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng) cho biết: 'Con rất thích được tham gia các hoạt động mà cơ quan mẹ tổ chức cho chúng con. Được lên trình diễn mẫu cùng các cô, các chú bộ đội, con vui lắm ạ!'.

 Nguyễn Ngọc Nam Anh (bên phải) trước khi lên sân khấu biểu diễn.

Nguyễn Ngọc Nam Anh (bên phải) trước khi lên sân khấu biểu diễn.

Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Thùy cho biết, ngay từ nhỏ, Nam Anh đã là cậu bé thông minh, hoạt bát, thích những nơi đông vui náo nhiệt. Nam Anh đang học lớp mẫu giáo nhỡ của Trường Mầm non Ánh Sao (Cầu Giấy). Ở lớp, Nam Anh bạo dạn, hay xung phong "xin" được biểu diễn trong các chương trình hoạt động văn nghệ, như chương trình vũ điệu dành cho bé, biểu diễn thời trang... do nhà trường tổ chức. Vì vậy, khi được mẹ động viên tham gia trong vai trò người mẫu nhí trình diễn thiết kế tại Hội thi “Thiết kế thời trang” do Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng) tổ chức, Nam Anh phấn khởi nhận lời ngay.

Trước khi hội thi diễn ra, thấy sự dễ thương của Nam Anh, nhiều khán giả đến cổ vũ khiến cậu bé có phần lúng túng. Nhưng rất nhanh, tiếng nhạc sân khấu nổi lên, Nam Anh trở nên tự tin, sải bước đĩnh đạc trên sân khấu khiến Ban giám khảo và cổ động viên vỗ tay tán thưởng không ngớt. Kết thúc hội thi, Nam Anh phấn khởi bảo mẹ: "Mỗi lần cơ quan mẹ tổ chức thi như thế này, mẹ nhớ bảo các cô chú cho con tham gia nữa nhé!".

Bài và ảnh: THẮNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/con-thich-lam-nguoi-mau-603322