Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội: Mẹ như 'vỡ tim' vì chưa có trường dự phòng cho con

Biết tin con gái thiếu 0,25 điểm để đỗ vào trường THPT Tây Hồ (Hà Nội), chị Nguyễn Mai Anh (phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) có cảm giác như 'vỡ tim', người 'run cầm cập'. Chủ quan vì tin vào sức học của con, chị đã không chuẩn bị phương án dự phòng bằng việc mua hồ sơ vào trường tư cho con.

 Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh ở Hà Nội cũng rất áp lực trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của con. Ảnh minh họa

Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh ở Hà Nội cũng rất áp lực trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của con. Ảnh minh họa

Từ lúc con biết điểm, chị Mai Anh đã "đứng ngồi không yên". Với số điểm 37,5 của con, chị đã không ngừng lo lắng khi điểm chuẩn năm ngoái của trường THPT Tây Hồ là 38,75. Tuy nhiên, chị vẫn có chút hy vọng rằng điểm chuẩn năm nay sẽ giảm. Thời gian chờ đợi biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay có lẽ là thời gian dài nhất trong cuộc đời chị từ trước đến giờ.

Mẹ chúc con thi tốt trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024

Mẹ chúc con thi tốt trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024

Suốt cả ngày, chị Mai Anh không thể làm gì. Chiếc điện thoại trong tay nóng ran khi chị liên tục vào các diễn đàn phụ huynh để "ngóng" thông tin "rò rỉ". Khi thấy nhiều phụ huynh bàn tán điểm chuẩn các trường năm nay giảm nhiều, chị cũng có chút hy vọng. Chị cầu mong chỉ cần điểm của con vừa đủ đỗ thì chị sẽ ăn mừng to.

Nói về việc không mua phòng trường THPT dân lập cho con, chị Mai Anh cho biết, vì con thích trường THPT Tây Hồ và đây là mục tiêu duy nhất của con. Con nói với mẹ sẽ cố gắng, nỗ lực để đỗ vào ngôi trường này, thế nên mẹ không cần mua hồ sơ trường dân lập. Tin vào sức học của con, tin vào sự cố gắng của con nên chị Mai Anh đã nghe theo con.

Chị Mai Anh cũng rất áp lực khi không chuẩn bị trường dự phòng cho con. Thế nên suốt cả năm học qua, chị đồng hành sát sao với con. Cả tuần, chị bận rộn đưa đón con đi học thêm hết lớp này đến lớp kia. Không chỉ có thế, những ngày có tiết Ngữ Văn, chị lại ngồi học cùng con, kiểm tra con học thuộc thơ, kiểm tra con ghi nhớ tên tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác tác phẩm… Thậm chí, chị còn dạy con phương pháp làm văn, những từ khóa trong tác phẩm… Tháng cuối cùng trước kỳ thi, ngày nào chị cùng ngồi cùng con để "cày" bài. Chị nói, không chỉ con vất vả, mệt mỏi với việc học mà phụ huynh có con lớp 9 như chị cũng vất vả không kém. Không chỉ học cùng con, chị còn phải chăm sóc con, đưa đón con đi học, thêm nữa là nỗi lo lắng của chị thì còn nhiều hơn con.

Ánh mắt của phụ huynh ngóng theo con vào tận phòng thi. Ảnh minh họa

Ánh mắt của phụ huynh ngóng theo con vào tận phòng thi. Ảnh minh họa

Ngày thi, con bảo làm được bài, chị cũng mừng. Chị nghĩ, những vất vả của mẹ và con trong suốt một năm học vừa qua sẽ được đền đáp. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin của chị và con đặt hết trong kỳ thi quan trọng và áp lực này.

Thế nên, hôm nay nghe tin điểm của con thiếu 0,25, chị sốc và suy sụp. Chị dằn vặt con sao không cố gắng một chút nữa, chị dằn vặt mình sao không nhắc nhở con học khuya hơn.

Từ lúc biết tin xấu, chị ngồi bất động. Tâm trạng rối ren, chị bối rối không biết phải làm gì. Chị Mai Anh cho biết, chắc chắn đêm nay chị sẽ không thể ngủ nổi vì lo. Chị sẽ dành cả đêm nay để tìm trường THPT dân lập ở gần nhà cho con. Ngay sáng mai, chị sẽ phải đến ngày các trường để hỏi thông tin và mà hồ sơ cho con. Chị ân hận, giá như cứ mua dự phòng trước trường dân lập thì cơ hội chọn trường tốt sẽ nhiều hơn và chị đã không phải mất bình tĩnh như bây giờ.

Bài, ảnh: N.Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/con-thieu-025-diem-phu-huynh-vo-tim-vi-chua-co-truong-du-phong-cho-con-20240701211757337.htm