Gần 6 thập kỷ sau trận đánh Cồn Tiên, những cán bộ, chiến sĩ hy sinh ngày 8-5-1967 vẫn được tìm kiếm bằng nhiều cách. Từ lời kể của nhân chứng, hồ sơ lưu trữ, bản đồ chiến trường đến những thiết bị hiện đại có khả năng dò tìm dấu tích dưới lòng đất, mỗi thông tin mới lại mở thêm một hướng tiếp cận. Giữa cánh rừng hôm nay, nơi màu xanh đã phủ lên chiến địa năm xưa, hành trình nỗ lực tìm kiếm vẫn đang tiếp tục...
Theo nhân chứng, sau trận đánh vào đồn địch, 11 chiến sĩ đặc công hy sinh, được người dân đưa về chôn cất gần cổng làng.
Lực lượng chức năng bắt đầu triển khai tìm kiếm 11 liệt sỹ đặc công hy sinh trong trận đánh ác liệt ngày 29/4/1965 ở khu vực Dốc Miếu (Quảng Trị).
Ký ức về trận đánh ngày 8-5-1967 tại Cồn Tiên không chỉ nằm trong những trang hồ sơ đã ngả màu thời gian mà còn hiện diện trong lời kể của những người từng tham gia chiến đấu, trong trí nhớ của những người từng chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ và trong những dấu tích còn sót lại giữa vùng đất đã nhiều lần thay đổi do chiến tranh, do canh tác sản xuất... Mỗi nguồn thông tin là một mảnh ghép, manh mối được lực lượng tìm kiếm kiên trì thu thập, đối chiếu để lần tìm nơi những người lính đã nằm xuống.
LTS: Những cánh rừng cao su đã cho nhựa trắng ở Cồn Tiên-Dốc Miếu bây giờ xanh ngắt, triền miên, trập trùng, mang lại cảm giác bình yên nơi vùng đất Quảng Trị. Gần 60 năm trước, trong những cánh rừng đó, trên những triền đất đỏ bazan màu mỡ đó có các căn cứ của địch, rất mạnh về lực lượng và hỏa lực, là nơi diễn ra những trận giao tranh khốc liệt, rất nhiều bộ đội ta hy sinh và có những rãnh, hố chôn tập thể hàng trăm thi hài hiện vẫn chưa tìm thấy.