Con trai chế tác nhẫn từ vòi nước để tặng mẹ

Chưa từng học qua trường lớp, Đình Đạt tự mày mò, hoàn thiện những chiếc nhẫn, hoa tai tinh xảo hoàn toàn thủ công ngay trong căn phòng ngủ ở nhà.

Dịp Quốc tế Phụ nữ vừa qua, Nguyễn Đình Đạt (Hải Dương) dành tặng mẹ một chiếc nhẫn kim cương. Điều đặc biệt ở chỗ, ngoài viên kim cương khoảng 0,5 carat, phần khung nhẫn được tự tay Đạt chế tác từ một vòi nước bằng đồng. Tổng thời gian hoàn thiện và quay video ghi lại quá trình mất khoảng 35 ngày.

“Lúc nhận món quà, mẹ vui lắm, còn đi khoe với hàng xóm là được con trai tự tay làm nhẫn cho. Đó cũng là một trong những động lực khiến mình quyết định theo đuổi con đường này”, chàng trai 24 tuổi nói với Zing.

7 tháng trước, Đình Đạt vẫn chưa hề biết các công đoạn chế tác thủ công một món trang sức hay cần những dụng cụ gì. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm quen với những chiếc cưa nhỏ, đồ mài, đánh bóng hay bản vẽ thiết kế như hiện tại.

 Đình Đạt chế tác chiếc nhẫn đính kim cương từ vòi nước bằng đồng.

Đình Đạt chế tác chiếc nhẫn đính kim cương từ vòi nước bằng đồng.

Rẽ ngang

Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, Đình Đạt ở lại TP.HCM làm hướng dẫn viên du lịch. Cuối năm 2019, đầu 2020, mất việc do dịch bệnh bùng phát, chàng trai Hải Dương về quê tạm nghỉ ngơi, tìm kiếm cơ hội mới.

“Vô tình mình xem được một số clip làm trang sức của nước ngoài, thấy thú vị quá nên muốn thử làm xem sao. Đặc biệt họ vừa chế tác trang sức, vừa ghi hình lại một cách rất cuốn hút”.

Thay vì làm trang sức từ bạc, vàng thông thường, Đình Đạt lựa chọn bu lông, ốc vít hay ống nước, đồng xu làm nguyên liệu. Đây là những kim loại đơn giản, dễ kiếm, dễ đánh bóng, lâu bị oxy hóa và ai cũng có thể thử sức nếu muốn làm. Trước đó, Đạt có ý tưởng làm trang sức từ gỗ nhưng nhận thấy khó khả thi, bảo quản.

Đạt tự học và rút kinh nghiệm sau mỗi sản phẩm.

Đạt tự học và rút kinh nghiệm sau mỗi sản phẩm.

“Mình đánh giá cao giá trị tinh thần của sản phẩm chứ không thiên về vật chất, nếu không đã ra tiệm mua cho nhanh. Mình cũng muốn chứng minh từ những món đồ đơn giản, rẻ tiền cũng có thể tạo nên món trang sức đẹp đẽ, tinh xảo và truyền cảm hứng cho mọi người”.

Tất cả công đoạn chế tác Đạt đều tự mày mò, tham khảo trên Internet. Vì muốn chia sẻ hành trình hoàn thiện sản phẩm, anh đầu tư thêm mic, thiết bị quay video.

Sản phẩm đầu tiên của nam hướng dẫn viên du lịch là chiếc nhẫn làm từ con ốc bằng sắt, đính 7 viên đá. Vì còn vụng về, chưa quen thao tác, chiếc nhẫn thô kệch, thiếu tinh tế, hiện được anh bảo quản trong lọ dầu làm kỷ niệm.

Gắn bó lâu dài

Chưa từng học qua trường lớp về kỹ thuật hay mỹ thuật, những gì chàng trai 24 tuổi làm phần lớn dựa vào cảm giác và những gì tự học, tự rút kinh nghiệm.

Đạt cho biết quy trình để biến một con ốc vít, ống nước thành nhẫn thường gồm các bước: lên ý tưởng, tìm vật liệu, dụng cụ phù hợp; phác thảo bản vẽ, tính toán tỷ lệ; và tạo hình theo thiết kế.

"Mình thấy khó nhất là công đoạn lên ý tưởng, bên cạnh đó sự chính xác, tỉ mỉ cũng được đặt lên hàng đầu bởi nếu chỉ sai sót một chút cũng có thể phải làm lại toàn bộ chi tiết đó".

Ở chiếc nhẫn làm tặng mẹ, Đạt làm hỏng phần vương miện chứa viên kim cương tới 3 lần, khi thì gãy, khi thì không đủ độ khít chi tiết.

Đạt dự tính theo học chuyên sâu để theo đuổi nghề chế tác nghiêm túc.

Đạt dự tính theo học chuyên sâu để theo đuổi nghề chế tác nghiêm túc.

Ở chiếc hoa tai làm từ đồng xu, anh mất 2 ngày chỉ để làm hơn 600 ngạnh chứa 156 viên kim cương nhân tạo. Phần nhụy và cánh hoa ở sản phẩm này có thể tháo rời, vừa làm hoa tai, vừa có thể làm mặt dây chuyền.

Hiện, Đạt làm được 5 món nữ trang, đều là nhẫn hoặc hoa tai. Anh đã tặng mẹ 2 món, em gái một món và dự định đem đấu giá các món còn lại, dùng tiền thu được ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn. Anh chưa có ý định kinh doanh mà chủ yếu muốn lan tỏa tinh thần đến mọi người.

"Ngoài sáng tạo mẫu mới, mình cũng giúp bạn bè, người thân mài, chỉnh sửa lại trang sức cũ. Có một người bạn mua chiếc nhẫn bạc, đeo một thời gian rồi bỏ xó. Vừa rồi mình giúp đánh bóng, đính thêm đá, khi nhận lại, bạn vui lắm, nói không ngờ chiếc nhẫn có thể 'lột xác' như vậy".

Thời gian tới, Đình Đạt dự tính tham gia lớp học chuyên sâu để theo đuổi nghề một cách nghiêm túc. Về công việc hướng dẫn viên, Đình Đạt vẫn sẽ nhận lời dẫn một số tour lẻ nếu có thể sắp xếp được thời gian.

Nếu tình hình khả quan, anh có thể tổ chức một số workshop chia sẻ kinh nghiệm, đam mê với các bạn trẻ muốn thử sức làm trang sức từ các nguyên liệu gần gũi.

"Tay ngang như mình được cái là có tư tưởng thoải mái, không bị gò bó bởi những công thức, quy tắc nhưng đó cũng là một trở ngại để mình nâng cao tay nghề. Vì vậy, mình vẫn phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa nếu muốn thành công", Đạt bày tỏ.

Chàng trai Hải Dương làm nhẫn từ bu lông, vòi nước Tận dụng những chiếc bu lông, ốc vít hay vòi nước, Nguyễn Đình Đạt (24 tuổi) chế tác thành những món trang sức như hoa tai, nhẫn tinh xảo.

Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-trai-che-tac-nhan-tu-voi-nuoc-de-tang-me-post1303204.html