Con trai giữ hài cốt mẹ trong nhà suốt 13 năm

Quá đau buồn trước cái chết của người thân, người đàn ông ở Ba Lan đã đào mộ mẹ mình lên và ướp xác rồi đặt xác người quá cố trên ghế sofa suốt 13 năm qua.

Theo cảnh sát Ba Lan, người con trai đã đào mộ mẹ lên sau khi bà qua đời và đặt xác mẹ trên ghế sofa tại nhà của mình ở Radlin, Ba Lan suốt 13 năm qua.

Cảnh sát tìm thấy thi thể "xác ướp" của người phụ nữ bên trong nhà của người đàn ông 76 tuổi có tên Marian L ở Radlin, Ba Lan, sau khi người anh rể của Marian đến nhà chơi phát hiện rồi trình báo cảnh sát.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo các công tố viên, mẹ của ông Marian đã qua đời và được chôn hơn 13 năm trước.

"Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy, xác ướp là của một phụ nữ, bà Jadwiga L., qua đời vào tháng 1/2010, và đó là mẹ của Marian L. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã xác minh ngôi mộ nơi chôn bà Jadwiga vào ngày 16/1/2010 hoàn toàn trống không. Nhiều khả năng người đàn ông đã đào xác mẹ dưới mộ lên rồi đem đi ướp xác và đặt xác bà trong ngôi nhà này từ năm 2010", văn phòng công tố viên địa phương cho biết.

Marian L, sống cách nghĩa trang chỉ 300 mét và thậm chí có thể dùng xe đạp để chở thi thể của mẹ anh ta về nhà.

Trưởng văn phòng công tố quận Marcin Felsztyński nói thêm: “Mọi thứ chỉ ra rằng người đàn ông chắc chắn đã sử dụng một số hóa chất để ướp xác mẹ. Chúng tôi ngửi thấy mùi băng phiến rất rõ".

Các quan chức nói rằng thi thể dường như ở trong "tình trạng hoàn hảo" khi nó được tìm thấy.

Marian, được truyền thông địa phương mô tả là "kẻ cô độc" mà hàng xóm không biết tên. Người đàn ông này đang đối mặt án tù sau khi bị buộc tội mạo phạm xác chết.

Thi thể của mẹ Marian sẽ được đem cải táng.

Thảo Nguyên (Theo Daily Star)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/con-trai-giu-hai-cot-me-trong-nha-suot-13-nam-1823463.html