Con trai huyền thoại Maldini tiết lộ đặc biệt khi lên tuyển Italy

Daniel Maldini, con trai huyền thoại Paolo Maldini, tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Italy.

Sau Cesare và Paolo, thế hệ thứ 3 của gia đình bóng đá huyền thoại Maldini đến Azzurri. Daniel, tiền đạo Monza, có cơ hội khoác áo tuyển Italy dự UEFA Nations League.

Nếu vào sân trong trận gặp Bỉ (1h45 ngày 11/10), Daniel Maldini sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử của gia đình, 22 năm sau lần cuối cùng của cha anh và 61 năm sau ông nội anh - người cũng là HLV trưởng Italy ở World Cup 1998.

Thế hệ thứ 3 của gia đình Maldini lên tuyển Italy. Ảnh: Gazzetta dello Sport

Thế hệ thứ 3 của gia đình Maldini lên tuyển Italy. Ảnh: Gazzetta dello Sport

Sau khi rời Milan để gia nhập Monza, đội bóng thay đổi lịch sử nhờ cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, Maldini không ngừng trưởng thành.

Dấu ấn với Monza - CLB được dẫn bởi Alessandro Nesta, bạn của Paolo - giúp Maldini được HLV trưởng Luciano Spalletti gọi vào tuyển Italy, trong quá trình cải tổ sau EURO 2024 thất bại.

Khi xuất hiện lần đầu tiên tại trung tâm bóng đá Coverciano, Maldini không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc.

"Tôi tự hào được ở đây. Tôi nghe những lời của HLV Spalletti - 'Daniel là cầu thủ mà chúng tôi thiếu' - và chúng làm tôi rất phấn khích. Tôi bắt đầu tập luyện với đội và hy vọng sẽ làm được những điều tốt đẹp", Maldini tâm sự.

Cầu thủ 22 tuổi tiết lộ, đội tuyển Venezuela - quê hương của mẹ anh, Adriana Fossa Maldini - đã từng liên hệ mời thi đấu.

"Venezuela đã liên hệ với tôi, nhưng tôi luôn ưu tiên chờ đợi thời điểm và quyết định thích hợp cho mình. Tôi nghĩ nó đáng giá".

Anh tự hào: "Tôi ít nói chuyện với bố nhưng tôi biết ông và mọi người đều hạnh phúc. Đây mới là điều quan trọng nhất với tôi.

Thật vui khi được đến đây xem ảnh của bố và ông nội. Tôi tập trung vào công việc và sống từng ngày".

Maldini đá rất hay ở Monza, dưới sự dẫn dắt của Nesta. Ảnh: Legaseriea

Maldini đá rất hay ở Monza, dưới sự dẫn dắt của Nesta. Ảnh: Legaseriea

Khi được hỏi về khả năng trở lại khoác áo Milan, Maldini thừa hận: "Tôi không nghĩ về điều đó, mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng bây giờ tôi phải tập trung làm tốt công việc của mình".

Điểm mạnh của Maldini là sự đa năng trong lối chơi. "Vai trò? Tôi thoải mái ở mọi vị trí tấn công. Có thể tôi là một 'trequartista' (tiền vệ tấn công), nhưng đá vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền đạo lùi cũng rất tốt, điều đó không làm tôi thay đổi nhiều.

Tôi nghĩ cuộc gọi từ HLV Spalletti đến vào thời điểm lý tưởng. Tôi đang làm tốt trên sân cỏ và với CLB của mình. Italy có chất lượng tốt, tôi hy vọng sẽ học hỏi được nhiều".

Không giống như bố và ông nội, những thủ lĩnh hàng phòng ngự Milan và Italy, Daniel đá tấn công vì yêu thích Kaka.

"Kaka là cầu thủ tôi thích nhất", Maldini tiết lộ. Anh cho biết không học kinh nghiệm từ Paolo. "Tôi không xin lời khuyên của bố về cách rê bóng qua hậu vệ".

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-trai-paolo-maldini-noi-dieu-dac-biet-khi-len-tuyen-y-2330256.html